Không được ăn tại tất cả các nhà hàng thành phố, thanh niên Anh giảm gần 50 cân

© Fotolia / Nomad_SoulKhông được ăn tại tất cả các nhà hàng thành phố, thanh niên Anh giảm gần 50 cân
Không được ăn tại tất cả các nhà hàng thành phố, thanh niên Anh giảm gần 50 cân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Huấn luyện viên đã yêu cầu chủ tất cả các quán ăn địa phương không phục vụ người đàn ông béo phì đến từ thành phố Middlesbrough (Anh), kết quả là anh ta đã giảm được 44 kg trong 10 tuần, theo Metro.

Darren McClintock, 27 tuổi, nặng tới 254 kg, bắt đầu giảm cân hồi tháng 10, vì lo sợ cho sức khỏe của mình. Một trong những huấn luyện viên giỏi nhất của đất nước là Mike Hind đã đồng ý làm việc với anh ta miễn phí.

Để giúp khách hàng của mình đối phó với sự cám dỗ, Mike Hind treo ở tất cả nhà hàng trong thành phố những tấm áp phích với bức ảnh của Darren McClintock và dòng chữ "Hãy cứu lấy Dibsi! Anh ấy sẽ chết vì béo phì. Đừng bán đồ ăn cho người này!"

Biện pháp bất thường mang lại kết quả: đến Giáng sinh, McClintock đã giảm gần một phần năm trọng lượng của chính mình. Nếu trước khi bắt đầu giảm cân, người Anh thậm chí không thể lên giường, thì bây giờ với huấn luyện viên, anh ta đã có thể leo lên ngọn đồi cao 320 mét ở gần thành phố.

Hind rất tự hào về học trò của mình:

"Anh ta khởi đầu rất tốt, rất cố gắng và quan trọng nhất là anh ấy luôn mỉm cười."

McClintock thừa nhận rằng anh bắt đầu giảm cân phần lớn là do mong muốn không làm mẹ mình buồn, vì bà rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала