Người Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử một mình vượt qua Nam Cực

Đăng ký
Vận động viên thể thao mạo hiểm người Mỹ đã thực hiện hành trình độc lập đầu tiên chưa từng có ở Nam Cực, The Guardian cho hay.

Colin O' Brady, 33 tuổi, đến từ Portland, bắt đầu chuyến đi nguy hiểm từ ngày 3 tháng 11. Hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 12, người Mỹ này đã hoàn thành hành trình của mình — không cần sự giúp đỡ, anh đã vượt qua lục địa cực trong 54 ngày. Bạn bè, gia đình và người hâm mộ đã theo dõi hành trình của du khách trong chiều dài 1,5 nghìn km thông qua Internet.

"Tôi đã làm điều đó!" — Colin Colin O'Brady nói với gia đình qua điện thoại.

"Mặc dù 32 giờ cuối cùng là khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng thật ra, điều đó đã mang đến cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tôi từng trải qua", du khách viết trên Instagram rằng ông đã đi 129 km cuối cùng trong gần một ngày không nghỉ.

Đồng thời, bạn của O'Brady, đại úy quân đội Anh, ông Lewis Rudd, 49 tuổi, đã tham gia cuộc đua. Trước đây, các vận động viên mạo hiểm khác cũng vượt qua Nam Cực, nhưng họ đã nhận được các hỗ trợ cần thiết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала