"Thái Lan không còn là vua của bóng đá Đông Nam Á"

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhBóng đá
Bóng đá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau rất nhiều năm, một cuộc đổi ngôi ở làng bóng đá Đông Nam Á đã xuất hiện. Tuyển Thái Lan, bây giờ không còn là ông vua của Đông Nam Á nữa, Zing viết.

Trước trận ra quân của tuyển Thái Lan gặp Ấn Độ hôm 6/1 ở vòng bảng Asian Cup 2019, một tấm băng-rôn, được tin rằng do người Thái mang đến, xuất hiện trên khán đài sân Al Nahyan Stadium với dòng chữ: "Thái Lan, ông vua của bóng đá Đông Nam Á".

Không lâu sau đó, người Thái nhận thất bại đậm 1-4 trước đối thủ. Trận thua này khiến mục tiêu vào vòng knock-out của "Voi chiến", biệt danh tuyển Thái Lan, khó nhằn hơn. Vị thuyền trưởng Milovan Rajevac cũng trả giá cho kết quả tồi tệ ấy khi bị sa thải.

"Tuyển Thái Lan đã tụt lùi"

Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam
Chính thức: Đặng Văn Lâm xác nhận chia tay Hải Phòng, gia nhập đại gia Thái Lan
Trao đổi với Zing.vn, chuyên gia bóng đá người Malaysia Shebby Singh đưa ra quan điểm: "Nhìn vào chiến thuật và cách cầu thủ Thái Lan thi đấu, họ rõ ràng đã tụt lùi. Những gì đội bóng này thể hiện trước Ấn Độ thực sự rất nghèo nàn, và khẳng định rằng họ không còn là vua của Đông Nam Á nữa. Bây giờ, Việt Nam mới là vua của Đông Nam Á".

Cũng theo ông Shebby Singh, tuyển Ấn Độ hôm qua chơi hay hơn đối thủ rất nhiều. Trong khi đó, HLV Rajevac của tuyển Thái Lan kể từ AFF Cup 2018 vẫn chưa cải thiện được gì cho "Voi chiến". Chính những kết quả nghèo nàn gần đây, cộng thêm kết quả thảm bại trước Ấn Độ trở thành giọt nước tràn ly, khiến HLV Rajevac không còn được tin tưởng.

Nếu tại AFF Cup 2018, người ta cho rằng tuyển Thái Lan bị truất ngôi vì thiếu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Lý do ấy có thể chấp nhận. Nhưng khi thành phần "Voi chiến" chỉ thiếu mỗi thủ thành Kawin Thamsatchanan trong trận gặp Ấn Độ, họ vẫn bị đối thủ nghiền nát thì trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về HLV Rajevac.

"Nhìn tuyển Thái Lan thua đậm, điều đó cho thấy HLV Rajevac đang thiếu ý tưởng trong chiến thuật và cả cách xoay chuyển tình thế. Nếu Chanathip, Dangda và Theerathon không thể chơi đúng với năng lực, đó chỉ có thể do lỗi của HLV, người không giúp truyền nguồn cảm hứng vào họ", ông Shebby Singh cho biết.

Quang Hải trưởng thành vượt bậc - Sputnik Việt Nam
Người Thái Lan ngỡ ngàng trước bàn thắng “ma thuật” của Quang Hải vào lưới Philippines
Trong khi đó, cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby cho rằng "Voi chiến" đã chịu quá nhiều sức ép phải giành chiến thắng ở trận đấu này, đồng thời trở tay không kịp trước những đường phản công nhanh của Ấn Độ. Ngoài ra, nhà cầm quân người Anh còn cho rằng tuyển Thái Lan đang rất nhớ thủ thành số 1 Kawin Thamsatchanan.

"Tôi rất bất ngờ với tỷ số 1-4. Đúng là không có Kawin trong khung thành, người Thái mất đi chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên, họ vẫn còn đó ba cầu thủ rất hay khác là Dangda, Chanathip và Theerathon. Tôi thấy tâm lý cầu thủ Thái Lan hôm qua có vấn đề. Họ chơi bóng với đôi chân nặng như đeo chì", ông Darby chia sẻ.

Hôm qua, tuyển Thái Lan tỏ ra bế tắc. Họ chơi bóng dài. Ngôi sao sáng giá Chanathip "đói bóng". Từ kinh nghiệm cầm quân của mình, chuyên gia người Anh phân tích thêm, HLV Rajevac thực chất không hề muốn đội nhà chơi bóng dài, ngược lại chính các cầu thủ làm điều đó.

Mà trong bóng đá, khi cầu thủ chỉ biết dùng những đường chuyền dài, đó là bằng chứng họ phải chịu quá nhiều sức ép trước đối thủ. Một kiểu thiếu tự tin và sợ hãi. Đá với Ấn Độ bằng tâm lý như vậy, tuyển Thái Lan đã tự chuốc lấy thất bại. Ông Darby cũng nhìn nhận rất bất ngờ khi thấy "Voi chiến" thảm bại.

Willander Fonseca - Sputnik Việt Nam
HLV ngoại tập hát Quốc ca Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 (Video)

Người Thái sụp đổ vì tự tin thái quá

Tuyển Thái Lan đã chơi một trận dở tệ trước Ấn Độ. Thành phần "Voi chiến" rõ ràng mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Những cá nhân của họ cũng chất lượng hơn. Tuy nhiên, khác biệt của hai đội tuyển lại nằm ở vấn đề tâm lý. Một bên tỏ ra tự tin thái quá, trong khi đội còn lại rất "biết người biết ta".

Chia sẻ với Zing.vn, HLV Robert Alberts của đội bóng Malaysia PSM Makassar nói: "Các cầu thủ Thái Lan thi đấu dưới sự kỳ vọng. Họ muốn giành chiến thắng, tuy nhiên những gì thể hiện đi ngược với điều đó. Trên sân, cầu thủ không chịu khó di chuyển, lấp kín khoảng trống và bọc lọt tốt giữa các tuyến".

Nói tiếp, ông Robert Alberts, có thời gian là đồng đội của HLV Louis van Gaal nổi tiếng tại Ajax, nhìn nhận tuyển Thái Lan thiếu đi sức mạnh, tính bền bỉ và cả sự quyết liệt. Điều này dẫn đến việc tuyển Ấn Độ có nhiều thời gian để triển khai bóng, từ đó dễ dàng thực hiện các pha dứt điểm thành bàn.

Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam sợ nhất đối thủ nào?
Trong ba bàn thua của tuyển Thái Lan ở hiệp 2, đó toàn tình huống tuyển Ấn Độ phản công nhanh, và cầu thủ ghi bàn toàn dứt điểm trong thế trống trải. Bằng chứng đó cũng nói lên hàng thủ đại diện Đông Nam Á gặp vấn đề. Họ không có được sự kết nối liền mạch khi phòng ngự.

"Tuyển Thái Lan đã nghĩ đến toàn cục trận đấu, tin rằng sẽ nắm chắc chiến thắng. Nhưng khi nhận ra khó khăn, họ thích ứng không kịp. Rồi lúc bị dẫn bàn, đội bóng này cũng chưa chịu bừng tỉnh. Tôi biết thành phần "Voi chiến" có một cầu thủ rất hay là Chanathip, tuy nhiên anh ta hôm qua tắt tiếng do bị tuyển Ấn Độ phong tỏa quá chặt", HLV Robert Alberts nói.

Sau cùng, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định tuyển Ấn Độ xứng đáng giành 3 điểm nhờ có được tâm lý tốt, chơi đoàn kết và tạo ra thế trận hợp lý. Họ phòng ngự chặt và tận dụng triệt để những pha phản công chớp nhoáng. Tuyển Ấn Độ thực sự thi đấu với tinh thần tập thể rất cao, còn tuyển Thái Lan lại tỏ ra tự tin thái quá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала