Công Phượng: ‘Việt Nam phải lấy 3 điểm trước Yemen’

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN Sự nỗ lực của Công Phượng.
Sự nỗ lực của Công Phượng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thua Iran quá ‘khủng’, tiền đạo Công Phượng khẳng định tuyển Việt Nam không có gì tiếc nuối và hứa toàn đội sẽ cố gắng lấy 3 điểm trước Yemen để duy trì hy vọng đi tiếp, thanhnien.vn cho biết.

Iran tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình. Sau khi vùi dập Yemen 5 bàn không gỡ, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz tiếp tục khẳng định tham vọng vô địch của mình khi thắng Việt Nam 2-0. Đó là trận đấu "Team Melli" đã gây sức ép dữ dội ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng hàng thủ được chỉ huy bởi Quế Ngọc Hải đã chơi lăn xả và chặn đứng những đường lên bóng nhanh chóng mặt khắp mặt sân, bóng được đảo biên liên tục. Tuy nhiên, trước Iran chơi quá hay và biến hóa, các học trò của HLV Park Hang-seo đã không thể duy trì cự ly chặt chẽ, để ngôi sao Sardar mở tỷ số ở phút 38 sau một pha dàn xếp tấn công và tạt bóng cực kỳ đẳng cấp.

 

Bất chấp chân sút của ông lớn Nga là Rubin Kazan nhân đôi cách biệt ở phút 69 sau pha chớp thời cơ cực nhanh, Việt Nam nỗ lực để quật khởi, đáng tiếc những cơ hội của Công Phượng, Quang Hải đã không thể trở thành bàn thắng. Công Phượng cho biết:

"Toàn đội đã cố gắng hết sức. Chúng tôi có một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Nhưng không có gì tiếc nuối cả. Iran chơi quá tốt. Mình đã cố gắng hết những gì có thể nên không có gì để tiếc nuối".

Riêng Công Phượng đã chơi rất nỗ lực suốt cả trận. Anh có hội xoay chuyển tình thế ở phút 52, khi Văn Toàn mớm bóng để thoát xuống đối diện thủ môn nhưng không thể đánh bại được Alireza Beiranvand.

Về tình huống này, chân sút quê Đô Lương, Nghệ An cho rằng:

"Bóng đá không nói trước được điều gì. Nhưng quả thật nếu có bàn thắng tinh thần Việt Nam có thể tốt hơn. Trước mắt chúng ta còn trận cuối cùng. Cả đội hứa cố gắng làm tốt nhất có thể. Mục tiêu chắc chắn là 3 điểm. Mong CĐV hỗ trợ tinh thần để đội chiến đấu thật tốt trước Yemen".

Vào lúc 13 giờ địa phương (16 giờ VN), tuyển Việt Nam sẽ rời thủ đô Abu Dhabi để di chuyển đến Al Ain chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của bảng D với Yemen trên sân Hazza bin Zayed vào lúc 20 giờ địa phương (23 giờ VN) ngày 16.1. Nếu thắng, chúng ta vẫn có cơ hội để lọt vào vòng 16 đội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала