Một người Ấn Độ giết bạn vì nợ tiền và xả xác trong nhà vệ sinh bốn ngày liền

© Fotolia / ShowcakeCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Cảnh sát thành phố Virar (Maharashtra) của Ấn Độ đang điều tra vụ giết người dã man, nạn nhân là một cư dân địa phương 58 tuổi, ông Ganesh Nikolhatkar. Ông ta được cho là bị giết vì bạn mình do chưa trả được khoản nợ, kênh truyền hình NDTV đưa tin hôm thứ Tư.

Theo tin đưa, một người quen của người quá cố tên là Pinto đã mời Nikolhatkar đến nhà anh ta vào tuần trước. Hai người đàn ông đã uống rượu trong căn hộ, sau đó giữa hai người nảy ra cuộc tranh cãi về khoản nợ 100 nghìn rupee (khoảng 1,3 nghìn đô la), mà Nikolhatkar dứt khoát không đồng ý thanh toán. Cuộc cãi cọ bằng lời dần chuyển sang cuộc ẩu đả, và cuối cùng Pinto đã giết bạn mình.

hỏa táng - Sputnik Việt Nam
Ở Ấn Độ, một người phụ nữ đã quay trở về nhà sau khi hỏa táng

"Trong vòng bốn ngày sau đó, ông đã chặt xác của nạn nhân thành nhiều mảnh và xả từng phần vào bồn vệ sinh. Xương của người chết ông ta đóng gói riêng và sau này ném từ trên tàu ra ngoài", — thanh tra cảnh sát Jayant Bhajwale nói với các phóng viên.

Người thân của người đàn ông bị sát hại đã gửi đơn lên các cơ quan thực thi pháp luật và thông báo về việc ông này mất tích, nhưng cả tuần điều tra không mang lại kết quả. Nhưng sau đó mọi chuyện được phát hiện ra một cách bất ngờ: nhân viên dịch vụ công cộng đã phát hiện trong cống thoát nước có các bộ phận cơ thể của người chết, làm tắc nghẽn đường ống, và báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, kẻ giết người đã bị bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала