Bữa cơm chiều giáp Tết của Nguyễn Công Phượng

Đăng ký
Đó là bữa cơm hội ngộ cùng những người đồng hương thân thiết của Nguyễn Công Phượng ngay sau khi đáp xuống sân bay thành phố Vinh, Nghệ An, laodong đưa tin.

Cuộc gặp gỡ gần 3 tiếng đồng hồ

Một cơ duyên mà tôi gặp và chuyện trò với Công Phượng là từ người học trò cũ của tôi cùng làng, cùng xã Mỹ Sơn với cầu thủ này.

Chiều tối 28 Tết, khi Công Phượng vừa đáp chuyến bay từ Sài Gòn về sân bay Vinh để về Đô Lương (Nghệ An) ăn Tết cùng gia đình, tôi cùng với các học trò cũ và Công Phượng đã ngồi ăn với nhau một bữa cơm tất niên. Thầy trò chúng tôi cùng xem trận chung kết Asian Cup 2019 trước khi rời thành Vinh về với gia đình ở quê ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Khi tôi hỏi, đến thời điểm này, Phượng nghĩ gì về tuyển Việt Nam đã chơi và có mặt đến trận tứ kết trong giải Asian Cup 2019? Nhắc lại chuyện này, đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành của Công Phượng đã  làm cho tôi thấy sự cởi mở, ấm áp như mình đang tiếp đón một người thân quen lâu ngày gặp nhau.

Phượng nói: "Đó là thành quả của một sự nỗ lực tuyệt vời của toàn đội. Là thành viên của tuyển, khi được ban huấn luyện giao nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho từng cầu thủ, đó là 1 vinh dự được khẳng định mình vì màu cờ sắc áo và vì danh dự cho mỗi cầu thủ, dù được vào sân với đội hình chính thức hay dự bị".

Công Phượng cởi mở về HLV Park Hang-seo: "Được làm học trò của thầy Park là một vinh dự lớn. Ông ấy không chỉ là một người thầy trên sân cỏ, trong phòng thay đồ mà như là một người cha trong cuộc sống của các cầu thủ. Cái tâm của nghề, cái tận tụy của đời và cả sự nghiêm khắc của thầy thì hầu hết  nhiều cầu thủ của đội đều có chung suy nghĩ đó về thầy Park. Ông ấy đã giúp các cầu thủ không có tư tưởng phân biệt và khác biệt khi đến từ nhiều địa phương, nhiều CLB".

"Sức mạnh của tuyển Việt Nam để làm nên được những điều kỳ diệu và không tưởng — vào chơi trận tứ kết — là một tập thể đoàn kết cùng chơi với một tinh thần tôn trọng mọi đối thủ và cũng chơi không ngại bất cứ đối thủ nào".

Công Phượng - Sputnik Việt Nam
Công Phượng: Theo chân Đặng Văn Lâm được chưa?
Sự thật về tiền thưởng dành cho các tuyển thủ?

Tiền thưởng của các cầu thủ luôn là đề tài khiến nhiều người tò mò. Trước và sau khi tuyển Việt Nam đạt được những thành công vang dội tại các giải đấu, truyền thông đưa tin, hàng loạt doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức tuyên bố thưởng lớn với con số lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, con số mà các thành viên đội tuyển nhận được không nhiều? Tôi đặt câu hỏi cho Phượng, đáp lại là nụ cười hiền của em.

Phượng nói ngắn gọn: "Chúng em chơi bóng dù bất cứ giải nào của khu vực hay châu lục, khi mang trên mình màu cờ sắc áo của quốc gia thì vào sân đều chơi quyết tâm. Chúng em chơi hay, chơi đẹp và thắng, không phải vì lý do là sẽ được thưởng hay không, nhiều hay ít. Tiền ai cũng cần nhưng danh dự còn quan trọng hơn, thiêng liêng hơn".

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thường bị gián đoạn bởi nhiều tình huống trên sân giữa đội Qatar và Nhật Bản. Phượng vừa trò chuyện vừa rất tập trung xem trận chung kết trên ti vi.

Phượng nói: "Em đã từng chơi bóng ở Nhật và khá hiểu họ. Nhật Bản là đội bóng mạnh, chơi kỷ luật. Qatar đã chơi quá hay với tâm thế của đội chủ nhà của vòng chung kết WC 2012. Đội nào thắng đều xứng đáng. Chúng em đã trưởng thành lên rất nhiều qua một loạt giải đấu xuyên suốt năm 2018, đầu năm 2019".

Bữa cơm chiều với những người bạn, cũng là fan hâm mộ, Công Phượng xúc động, lắng nghe và cảm ơn sự sẻ chia của những người luôn yêu quý và dõi theo em.

Xứ Nghệ là quê hương của rất nhiều cầu thủ giỏi và đóng góp nhiều hảo thủ cho tuyển quốc gia ở nhiều cấp độ, lứa tuổi. Trong số nhiều danh thủ bóng đá xứ Nghệ, đã có một số cầu thủ sa vào vòng lao lý, phải giã từ sân cỏ khi đang đỉnh cao của phong độ vì không đủ bản lĩnh trước sự cám dỗ của các yếu tố ngoài sân cỏ.

Tôi tin Công Phượng và nhiều cầu thủ cùng lứa tuổi với em đủ bản lĩnh để vượt qua được những cám dỗ ấy. Và sự thực, điều đó đã được chứng minh qua nhiều năm nay, cùng với những cống hiến, thành công của họ trên sân cỏ và trong màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam.

Chia tay Công Phượng, tôi chúc em đón một cái Tết Kỷ Hợi 2019 thật ấm áp cùng gia đình và anh em, bạn bè.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала