Thảm kịch xảy ra tại thị trấn nhỏ Bethlehem ở Virginia. Người Mỹ này qua đời và hưởng thọ 71 tuổi.
Tin nhấn mạnh rằng hồi tham gia chiến tranh ở Việt Nam, ông này còn thoát chết trong một vụ tấn công bằng tên lửa. Ông đã được nhận được hai huy chương vì những thành tích chiến đấu của mình.
Các nhà điều tra tuyên bố rằng vụ hỏa hoạn xảy ra do chủ nhân quên tắt bếp.
Cháu trai của người quá cố nói rằng gia đình luôn trân trọng quá khứ của ông mình.
"Ông đã chiến đấu trong một sư đoàn không quân, bị trúng tên lửa, bị thương vì cặp lựu đạn, và còn bị bắn nhiều lần. Đó là một người anh hùng thực sự", — ông Bozeman nói.
"Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tôn vinh quá khứ của ông".