Cảnh sát đã tìm kiếm công nhân Indonesia mất tích, Yosep Tesu, kể từ ngày 10 tháng 3. Một đồng nghiệp tuyên bố mất mát sau khi Tesu không trở về sau một buổi chiều nghỉ ngơi bên bờ sông. Hoạt động tìm kiếm có sự tham gia của cảnh sát, cư dân của các ngôi làng xung quanh, lính cứu hỏa, người đi rừng và đồng nghiệp của người mất tích.
— Queen-Doosh (@QueenDoosh27) March 19, 2019
Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát đã chuyển sang pháp sư để được giúp đỡ. Anh ta đặt bẫy cho một con cá sấu ở bờ sông, cách nơi anh ta nhìn thấy Tesu lần cuối năm km.
Các loài bò sát quản lý để bắt vào ngày 17 tháng 3. Cảnh sát đã giết một con cá sấu, mở nó ra và tìm thấy xương người bị nghiền nát và quần áo rách trong bụng. Có lẽ, những thứ này vẫn thuộc về Tesu. Sau đó, chính quyền đã ngừng tìm kiếm.