Cô gái liên tục ngứa ngáy mà không biết rằng đó là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh hiểm nghèo

© Depositphotos.com / GrinvaldsCô gái ngứa ngáy
Cô gái ngứa ngáy  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên, Raveen Sethi đến gặp bác sĩ vào tháng 11 năm 2017 sau khi cô bắt đầu bị ghẻ lở nặng khiến cô mất ngủ.

Tuy nhiên, cô gái được cho về nhà với chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm do loài ve nhỏ gây ra và được chỉ định dùng thuốc mỡ y tế, theo Mirror.

Bác sĩ - Sputnik Việt Nam
Vết loét trong miệng của cô gái hóa ra là một căn bệnh chết người

Nữ bệnh nhân cho biết, bệnh ghẻ bắt đầu xuất hiện sau khi cô hoàn thành kỳ thực tập với vị trí là cố vấn tài chính. Do đó, cô gái đã viết ra những triệu chứng căng thẳng trước kỳ thi sắp tới. Lúc đầu, ban đỏ xuất hiện trên chân và trông giống như vết cắn của một loại côn trùng nào đó, nhưng sau một vài ngày mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Vào tháng 12, cô gái quay lại với bác sĩ, nhưng cô vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Điều này tiếp tục cho đến tháng 2 năm sau, cho đến khi Raveen đăng ký khám với bác sĩ da liễu ở Essex. Ông cảm nhận được các hạch bạch huyết của cô ở cổ và thấy rằng một trong số chúng đã tăng lên về kích thước. Sau khi làm sinh thiết, kết quả cho thấy cô bị ung thư hạch Hodgkin, dạng ung thư bạch huyết ở giai đoạn thứ tư.

Sau 6 tháng hóa trị, Raveen đã đánh bại căn bệnh và trở lại trường học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала