Cậu thanh niên người Anh đã leo lên đỉnh của tòa nhà cao nhất ở London, The Shard, có chiều cao là 310 mét. Anh đạt đến độ cao này trong 45 phút. Điều đáng nói là, chàng trai trẻ hoàn toàn không trang bị bảo hộ.
“Đó là một cảm giác rất thiêng liêng. Thật không thể tả được”, The Mirror dẫn lời King.
George King, 19 tuổi, thừa nhận: "Từ lâu tôi đã chuẩn bị cho việc leo trèo mạo hiểm này. Để có được ngày hôm nay, tôi phải mất nhiều năm tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng".
Người thanh niên đam mê mạo hiểm cho biết rằng khó khăn nhất là khi hoàn thành cuộc hành trình, vì anh rất mệt mỏi, và khu vực đó cũng là nơi bẩn nhất.
Mặc dù cộng đồng mạng đánh giá cao kỹ thuật của King, hành động của anh là bất hợp pháp. Sau khi đi xuống, chàng trai trẻ bị cảnh sát giữ lại. Tuy nhiên, thông báo sau đó cho biết anh đã được trả tự do.