Mẹ cứu con trai "đã chết" khỏi hỏa táng nhờ trông thấy giọt nước mắt

© AP Photo / Niranjan ShresthaNgười thân của các nạn nhân trận động đất ở Nepal
Người thân của các nạn nhân trận động đất ở Nepal - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Cư dân của bang Telangan, Ấn Độ suýt chút nữa đã bị hỏa táng “sống” vì sự bất cẩn của các bác sĩ, tờ Hindustan Times viết.

Gandham Kiran đã phải nhập viện vào cuối tháng 6 vì bị sốt cao và nôn mửa. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm gan nặng. Khi tình trạng bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn, các chuyên gia khuyên chuyển anh ta đến một bệnh viện tư nhân. Tại đó, Kiran rơi vào trạng thái hôn mê.

Khoảng một tuần sau, người thân của Kiran được thông báo rằng não của anh đã ngừng hoạt động, vì vậy anh không có cơ hội sống sót.

“Tôi muốn con trai tôi trút hơi thở cuối cùng ở nhà”, - người phụ nữ nói.

Trong khi chuẩn bị hỏa táng, mẹ của Kiran nhận thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Người thân lập tức gọi xe cấp cứu. Bác sĩ đến và phát hiện rằng trái tim người đàn ông vẫn đang đập. Theo ông, gia đình đã cứu sống của Kiran. Chàng trai trẻ được đưa đến bệnh viện một lần nữa.

"Ba ngày sau đó, Kiran tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện với chúng tôi, dù giọng vẫn còn yếu. Nó đã được xuất viện, và bây giờ chúng tôi tiếp tục điều trị theo lời khuyên của bác sĩ", - mẹ anh nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала