Tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường khiến bé trai sơ sinh tử vong vì kiêng kị?

© Ảnh : B.Việt/ Người Lao Động Chị Vy Thị Yến vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Đồng Xoài
Chị Vy Thị Yến vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Đồng Xoài - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ việc sản phụ Vy Thị Yến (33 tuổi, ngụ xã Thông Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang mang thai, có dấu hiệu sắp sinh, bị tài xế nhẫn tâm đuổi xuống giữa đường khiến cháu bé vừa lọt lòng mẹ đã tử vong khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Lộ danh tính lái xe bỏ mặc sản phụ giữa đường

Xác nhận về thông tin này, ngày 19/8, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất khẳng định có sự việc trên. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi gia đình chị Yến.

Vợ chồng anh Chiến thất thần, đau đớn trước cái chết của con trai - Sputnik Việt Nam
Vụ bé sơ sinh bị kéo đứt cổ: Bác sĩ trực chính chưa từng đỡ đẻ

Theo lời kể của anh Mai Đình Sắc-chồng của chị Yến, cháu bé sau khi lọt lòng mẹ vẫn còn sống, nhưng khi một số nhân viên trạm y tế đến nơi thì bé đã không còn dấu hiệu sống.

Hiện tại, gia đình đã lo xong hậu sự cho đứa trẻ. Còn bản thân chị Yến vẫn đang được chăm sóc tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Phước, sức khỏe chị vẫn yếu và đặc biệt chị vẫn bị sốc tinh thần. Do vừa trải qua cảm giác mất đi đứa con mang nặng đẻ đau, chị Yến vô cùng đau đớn và không thốt nên lời.

UBND xã Thống Nhất thông tin, tài xế Nguyễn Đức Nhạc (52 tuổi) cũng là người dân trong xã được xác nhận chính là người đã bỏ mặc chị Vy Thị Yến giữa đường.

“Hiện tại cháu bé đã mất rồi, nghe thông tin như vậy bà con hàng xóm ai cũng bức xúc. Còn chúng tôi khi nắm được sự việc đã tổ chức xuống thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Anh tài xế này cũng là người địa phương, cùng xóm luôn”, ông Tuấn nói.

Chính quyền địa phương đã mời người lái xe lên làm việc. Ông Nhạc đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, thống nhất nếu có thỏa thuận bồi thường thì sẽ chấp thuận nhưng hiện như thế nào thì hai bên chưa làm việc cụ thể.

“Tôi nói chuyện thì tài xế biết lỗi của mình. Tôi hỏi vì sao ông lại làm thế thì ông Nhạc không trả lời được câu hỏi đó. Ông ấy chỉ nói ‘không biết tại sao tôi lại xử sự như thế đến giờ này tôi cảm thấy rất áy náy và hối hận về những việc mình làm”, báo ĐS&PL dẫn lời ông Tuấn kể lại.

Anh Vy Văn Huấn, anh trai của sản phụ cho biết, ông Nhạc cũng đã đến xin bồi thường 50 triệu. Tuy nhiên phía gia đình hiện vẫn chỉ muốn tập trung lo cho chị Yến và chôn cất đứa bé.

“Có lẽ do kiêng kị, không muốn phụ nữ đẻ trên ô tô mình nên ông N. đuổi em gái tôi xuống. Lúc đó đường còn ướt vì vừa có mưa mà ông ấy vẫn để em tôi nằm giữa đường. Chỗ đó chỉ cách trạm y tế vài cây số, giá mà ông ấy chở đến trạm y tế để em tôi sinh thì đứa bé có lẽ không mất”, NLĐ dẫn lời anh Huấn khẳng định.

Diễn biến sự việc

Theo thông tin từ anh trai nạn nhân, vào sáng ngày 17/8, chị Vy Thị Yến đang mang thai hơn 7 tháng bỗng đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh con nên gia đình thuê một chiếc xe Innova 7 chỗ do ông Nguyễn Đức Nhạc cầm lái, chở đến Trạm y tế xã Thống Nhất để thăm khám. Do sức khỏe sản phụ và thai nhi yếu, bác sĩ đã yêu cầu gia đình chuyển lên tuyến trên.

BV đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - Sputnik Việt Nam
Vụ bác sĩ kéo đứt cổ bé sơ sinh: Công an vào cuộc điều tra làm rõ nhiều mâu thuẫn khó tin

Lúc này, ông Nhạc vẫn tiếp tục chở vợ chồng chị Yến đi Bệnh viện Đồng Xoài (TP, Đồng Xoài, Bình Phước). Tuy nhiên, đi được khoảng 5km đến đoạn Sao Bọng- Đăng Hà, thuộc Xã Thống Nhất thì chị Yến trở dạ. Tài xế quyết định dừng xe và yêu cầu hai vợ chồng chị Yến xuống xe, rồi lấy tấm vải nhựa rải bên lề đường cho chị Yến nằm rồi phóng xe bỏ đi.

“Tài xế Nhạc đã trải một tấm vải nhựa xuống dưới vệ đường và 2 vợ chồng anh đã tự dìu nhau xuống. Sau đó thì tài xế bỏ đi”, anh Sắc, chồng nạn nhân cho hay.

Sau khi bị đuổi xuống xe, chị Vy Thị Yến đã hạ sinh một bé trai ngay bên lề đường. Đến hơn 1h sau, gia đình mới gọi được xe chở hai mẹ con chị Yến đi bệnh viện cấp cứu nhưng do sức khỏe yếu nên bé trai sơ sinh đã tử vong.

Anh Huấn đau đớn chia sẻ: “Tôi không hiểu tài xế nghĩ gì mà lại nhẫn tâm bỏ em tôi giữa đường trong lúc nguy cấp như thế. Hiện em gái tôi sức khỏe vẫn rất yếu, đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện Đồng Xoài”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала