Thông tin mới vụ bé Lê Hoàng Long tử vong trong xe trường Gateway

© Ảnh : Luật Việt NamTrường Gateway
Trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lời khai của người phụ trách đưa đón học sinh, bà Nguyễn Bích Quy, liên quan đến cái chết bất thường của bé trai Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway đã có nhiều thay đổi.

Bà Bích Quy tiết lộ thêm nhiều chi tiết vụ bé trai chết trong xe buýt

Liên quan đến vụ bé trai lớp 1 tử vong do “bị bỏ quên” trên xe đưa đón học sinh của trường Gateway, nay bà Nguyễn Bích Quy bỗng nhớ ra thêm nhiều chi tiết mà hôm trước do hoảng loạn nên không nhớ rõ.

Phóng viên phỏng vấn người dân tại cổng trường Quốc tế Gateway.  - Sputnik Việt Nam
Sự thật tin sốc lái xe trường Gateway tử vong

Công an quận Cầu giấy đã khởi tố vụ án để điều tra về tội Vô ý làm chết người, đồng thời xác định bà Quy chắc chắn là người chịu “trách nhiệm liên quan” đến cái chết của bé trai Lê Hoàng Long với tư cách là người đưa đón học sinh. Cụ thể, ngày 20/8, cơ quan điều tra đã mời bà Nguyễn Bích Quy lên làm việc theo giấy triệu tập lần thứ nhất. Việc lấy lời khai kéo dài từ 14h đến 21h30.

Trước khi làm việc với công an, bà Quy đã mời luật sư tư vấn để lời khai được chặt chẽ hơn. Khẳng định rằng mình không nhớ chính xác nội dung bị hỏi cung, nhưng bà này khẳng định đã khai hết “đã khai hết sự thật với công an”.

Bà Nguyễn Bích Quy mô tả: Khoảng 6h15 ngày 6/8 bà có mặt trên phố Khúc Thừa Dụ, ở cổng trường Gateway, quận Cầu Giấy để cùng tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) bắt đầu đi đón học sinh. Đến điểm thứ 6 là số 1 Trung Yên, bé Long được đón lên xe.

“Long mặc áo đồng phục màu đỏ vui vẻ bước tới xe, chọn chỗ ngồi ở ghế thứ 4 sau ghế lái”, Vnexpress dẫn lời bà khẳng định.

Bà Quy nhấn mạnh, khoảng gần 8h, khi xe trả các bé tại trường, trước khi đóng cửa bà đã bước lên xe nhìn và không thấy cháu nào trên xe vì thế không có việc bỏ quên Long.

© Ảnh : VietnamnetBà Nguyễn Thị Bích Quy
Thông tin mới vụ bé Lê Hoàng Long tử vong trong xe trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Bích Quy

Sau khi bàn giao học sinh về các lớp,  ký sổ điểm danh, bà Quy kết thúc buổi làm việc lúc 8h.

Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với lời khai của bà trước đó rằng, “vì vội nên khi lướt qua bên trong xe, nghĩ không còn ai nên đóng cửa xe đi vào trường”.

Xe buýt trường học Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Bộ GTVT trình dự thảo quy định về xe khách sau vụ việc ở trường Gateway

Trả lời câu hỏi vì sao khai không nhất quán, bà Quy nói: “Không nhớ rõ lúc trước đã nói những gì vì tinh thần hoảng loạn. Hiện tôi bình tĩnh hơn nên nói chuẩn xác hơn”.

Theo lời bà Quy kể 4 ngày sau cái chết của bé trai, khi mở cửa xe vào hồi 15h45 ngày 6/8 và phát hiện bé Lê Hoàng Long lúc đó mặc áo màu trắng xám, nằm ngửa bất động dưới sàn phía sau ghế lái, đầu hướng ra cửa, bà thấy rèm trong xe đã được kéo che kín. Trong khi đó, buổi sáng bà nhớ trước khi rời xe đã vén rèm ra để quan sát tại chỗ mình ngồi.

Thêm vào đó, buổi sáng khi bà kiểm tra không thấy sót đồ đạc gì, nhưng khi chiều mở cửa lại thấy quả bóng bay màu vàng.

Hôm nay, bà này khẳng định: “Những chi tiết này chưa tôi chưa từng chia sẻ”.

Công an quận Cầu Giấy nói gì?

Nhằm phục vụ cho việc đảm bảo bí mật trong công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy từ chối cung cấp thông tin về lời khai của bà Quy.

 Trong ảnh: Nhiều phụ huynh trực tiếp đưa con đến trường Quốc tế Gateway.  - Sputnik Việt Nam
Vụ việc ở trường Gateway: chưa khởi tố ai

Phản hồi về thông tin bà Quy cho rằng trong buổi làm việc ngày 20/8, bà đã bị gây sức ép khi ký vào biên bản lời khai, đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết: "Nói gì đó là quyền cá nhân của bà Quy, các cuộc làm việc đều theo đúng quy định pháp luật".

VKSND quận Cầu Giấy cũng tuyên bố đã yêu cầu kiểm sát viên làm nhiệm vụ giám sát vụ án và hiện mọi việc đều theo đúng quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn tài xế Doãn Quý Phiến tử vong. Tuy nhiên, chiều ngày 20 tháng 8, tại nhà riêng ở quận Bắc Từ Liêm, vợ ông Phiến cho biết chồng mình vẫn khỏe mạnh. Gia đình cũng từ chối, "không thể chia sẻ gì thêm" vì đang rất mệt mỏi sau sự việc vừa qua.

Được biết, ông Doãn Quý Phiến là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải và Du lịch Ngân Hà. Đại diện Sở Giao thông Vận tải khẳng định, cơ quan này đã cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà. Mặc dù vậy, trong số 4 chiếc ô tô được doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh vận tải, không có xe của ông Phiến.

Cơ quan đăng kiểm cho biết, chiếc xe biển số 29B - 06956 của ông Phiến sản xuất năm 2014, đăng kiểm ngày 18/4/2019 và hết hạn đăng kiểm ngày 17/10/2019.

Công an quận Cầu Giấy cho biết hiện đơn vị "vẫn đang làm việc với ông Phiến".

Diễn biến vụ việc

Lúc 7h ngày 6/8, bé Lê Hoàng Long được bố mẹ đưa đến điểm đón xe buýt để đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa. Đến 16h cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh, nói rằng không thấy bé Long đâu. Khi đến trường, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (bố bé Long) nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên: "Hôm nay bé không đến lớp"; "Không biết bé đi đâu"...

Nhiều người tập trung ngoài cổng trường vì tò mò. - Sputnik Việt Nam
Trường Gateway bỏ danh xưng quốc tế sau vụ bé trai tử vong

Sau nhiều lần gặng hỏi, nhà trường mới thừa nhận bé Long đã bị bỏ quên trên xe ô tô, hiện đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E. Nhưng khi vợ chồng anh Sơn vào đến nơi thì bé đã tử vong.

Bệnh viện E xác nhận: Cháu L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. Bác sĩ bệnh viện E kết luận cháu L. tử vong trước khi nhập viện.

Tối ngày 6/8, tại Bệnh viện E, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường nói lời xin lỗi vợ chồng anh Sơn. Vị này cũng khẳng định nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình toàn bộ sự việc.

Hôm xảy ra sự việc (6/8) mới là buổi đi học thứ hai của bé Long ở trường Gateway.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала