Vụ thảm sát kinh hoàng ở Đan Phượng: Lời khai máu lạnh của hung thủ

© Ảnh : TTXVN phátBị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Bị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vì 0,5m đất tranh chấp, ông Nguyễn Văn Đông đã truy sát, chém cả nhà em trai khiến 4 người tử vong tại thôn Bồng, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội trong đó có cả bé gái mới 1 tuổi.

Rất tỉnh táo, người đàn ông khai báo với cơ quan công an về toàn bộ quá trình gây án một cách lạnh lùng, bình thản, không chút ân hận.

Lời khai của ông Nguyễn Văn Đông vụ anh truy sát cả nhà em trai

Chiều ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, ngụ tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát ở Quảng Ninh
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã tường thuật lại toàn bộ quá trình gây án một cách tường tận, người đàn ông hoàn toàn tỉnh táo, không hề tỏ ra ân hận hay ăn năn day dứt.

Ông Đông khai cả đêm hôm trước trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ về mâu thuẫn đất đai và nung nấu ý định đến sáng hôm sau sẽ sang nhà em trai để giết cháu trai Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1993 (con nạn nhân Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1969, em trai đối tượng Nguyễn Văn Đông) và bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1971, vợ ông Hải).

Theo đó, khoảng 7h30 sáng 1/9, Đông giấu con dao trong người đi từ nhà mình sang nhà em trai.

“Con Việt vừa đi ra khỏi cổng, em chém luôn, vẫn đang ngồi trên xe máy, một phát vào đầu, chém tiếp hai, ba nhát tiếp theo thì nó gục xuống. Mục đích của em là vào nhà đuổi thằng Hiệp, là con trai thằng Hải, để chém và giết nó, nhưng nó vòng vo nó chạy, thì con Bắc (nạn nhân Nguyễn Thị Bắc, con gái ông Hải) vừa đi ra đến đấy em chém luôn. Con Bắc nhảy vào trong vườn thì em chạy theo, em chém thêm ba, bốn nhát nữa”, tên giết người máu lạnh kể lại tường tận hành trình gây án.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà.  - Sputnik Việt Nam
Vụ hai thi thể bị đổ bê-tông phi tang xác ở Bình Dương: Trinh sát tiết lộ quá trình phá án
Sau đó, ông Nguyễn Văn Đông lại tiếp tục rượt chém chị Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1995, vợ Hiệp, con dâu ông Hải) lúc ấy đang bế con gái Nguyễn Huyền My (sinh năm 2018) ba bốn nhát khiến cháu bé bị thương nặng và sau đó, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi.

Kẻ sát nhân kể sau khi gây án, hắn về nhà và xác định “mình đã gây ra án mạng và có ý định sẽ tự tử”. Hắn thản nhiên ngồi uống nước và vào nhà tắm định tự sát bằng cách cho điện giật. Tuy nhiên, người thân đã kịp thời ngắt cầu dao.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân có mặt chứng kiến, nhưng không ai dám can ngăn vì đối tượng quá hung hãn. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an huyện Đan Phượng đã khẩn trương có mặt điều tra vụ án và bắt giữ đối tượng. Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp xuống địa phương, chỉ đạo công tác điều tra và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Được biết, nghi phạm Nguyễn Văn Đông chưa có tiền án tiền sự, chưa có hành vi gây rối an ninh trật tự ở địa phương.

Bác tin nạn nhân cuối cùng vụ truy sát tử vong

Sáng ngày 2/9 lãnh đạo Bệnh viện 198 chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng nạn nhân cuối cùng trong vụ anh ruột thảm sát 4 người trong gia đình em trai ở Đan Phượng đã tử vong.

Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án khiến 3 người trong cùng một nhà bị tử vong - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm án Bình Dương: Hành vi tàn độc của hung thủ sát hại 3 người trong cùng gia đình
Theo đại diện Bệnh viện 198 cho biết, chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi), con dâu ông Hải hiện đang được các y bác sĩ tích cực điều trị. Theo đó, người mẹ trẻ bị tràn dịch màng phổi, hiện hồng cầu đang suy giảm:

“Nạn nhân bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong. Chúng tôi đang tiếp tục cầm máu và truyền máu. Tiên lượng khá nặng nhưng bảo tử vong thì không có”, Tuổi trẻ dẫn lời vị bác sĩ chia sẻ.

Đoạt 4 mạng người chỉ vì 0,5m đất giáp ranh

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra và lãnh đạo huyện Đan Phượng cho biết, nguyên nhân của vụ việc ông Nguyễn Văn Đông truy sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong, 1 nạn nhân nguy kịch, chính là do hai anh em đang ở trên mảnh đất tổ tiên để lại và phát sinh mâu thuẫn trong việc phân chia 0,5m đất giáp ranh.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định hành vi của bị can Nguyễn Văn Đông là đặc biệt nghiêm trọng, đã cấu thành tội Giết người. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xem xét, nếu bị can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người thì ông Đông có thể sẽ phải đối diện với hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong trường hợp nếu giám định cho thấy ông Nguyễn Văn Đông bị tâm thần, hạn chế nhận thức, và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Tuy nhiên, đối tượng sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bệnh lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала