CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội bóng vì thất bại đáng xấu hổ trước U22 Việt Nam

© Ảnh : VietnamnetU22 Việt Nam có chiến thắng toàn diện trước U22 Trung Quốc
U22 Việt Nam có chiến thắng toàn diện trước U22 Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo chí Trung Quốc vô cùng thất vọng trước màn trình diễn đáng quên của thầy trò HLV Guus Hiddink hôm 8/9 với thất bại 0-2 trước các cầu thủ Việt Nam. Nhiều CĐV nước này đòi giải tán cả đội bóng, “không đá đấm gì nữa”.

U22 Trung Quốc nhận kết quả đáng xấu hổ

Trận thua bất ngờ 0-2 trước đoàn quân áo trắng của HLV Park Hang-seo ngay trên sân nhà Trung Quốc khiến truyền thông nước này vô cùng thất vọng với vị HLV người Hà Lan, ông Guus Hiddink.

Đây là trận đấu được giới truyền thông đánh giá hết sức thú vị vì HLV Park Hang-seo của tuyển U22 Việt Nam có dịp gặp lại người thầy cũ, ông Guss Hiddink, người dẫn dắt tuyển U22 Trung Quốc hướng đến quá trình chuẩn bị Giải vô địch U.23 châu Á năm sau với tham vọng đoạt vé dự Olympic 2020. Đáng chú ý, ông Hiddink được mệnh danh là “phù thủy” đã đưa tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, khi ấy, ông Park làm trợ lý cho ông Hiddink.

Bóng đá - Sputnik Việt Nam
Người hâm mộ U22 Trung Quốc nói gì sau thất bại trước U22 Việt Nam?

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã ký hợp đồng mời ông Hiddink dẫn dắt tuyển Olympic với tham vọng giành chức vô địch khu vực châu Á và đoạt vé dự Olympic tại Tokyo Nhật Bản. Thế nhưng, việc thầy trò ông Park đánh bại U22 Trung Quốc với lối chơi thuyết phục đã khiến truyền thông nước này tốn không ít giấy mực chỉ trích đội nhà cũng như hết lời khen ngợi tuyển Việt Nam.

Trên tờ Toutiao có bài viết mang tựa đề “Thầy trò ông Huddink nhận thất bại đáng xấu hổ” với kết quả thua chung cuộc 2 bàn không gỡ trước U22 Việt Nam.

Tờ báo phân tích, các cầu thủ Trung Quốc có lợi thế sân nhà nhưng lại không tận dụng được bất kỳ cơ hội nào để khiến đối phương phải nao núng. Còn các cầu thủ Việt Nam có lối chơi tinh tế và xử lý bóng tốt ở phạm vi hẹp, khiến Trung Quốc khó thích nghi. Bàn thua đầu tiên chính là hệ quả tất yếu sau loạt sai lầm của hàng hậu vệ bên phía nước chủ nhà. Và Tiến Linh, với pha dứt điểm một chạm, đã không cho thủ môn Trung Quốc cơ hội cứu thua.

Nhận bàn thua sớm, U22 dâng cao đội hình, nhưng vẫn không lấn sân, tạo các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Việt Nam. Vẫn tiếp tục là sai lầm đến từ hàng phòng ngự khiến đoàn quân HLV Guus Hiddink nhận tiếp bàn thua thứ hai.

Tờ báo bình luận: “Cũng giống như China Cup đầu năm nay, có vẻ như rất khó để đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đối mặt với những đội bóng có kỹ thuật tinh tế như Thái Lan và Việt Nam. Chẳng lấy gì làm lạ khi HLV Lippi phải sử dụng toàn các cầu thủ nhập tịch sau khi trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Bóng đá nam Trung Quốc muốn dự World Cup chỉ có cách nhập tịch cầu thủ”.

Tác giả bài viết nhận định nếu bóng đá nam Trung Quốc muốn có chỗ đứng hoặc vươn ra ngoài châu Á, họ phải khởi sự ngay từ chính công tác đào tạo trẻ. Nếu không, Trung Quốc sẽ xếp sau cả Việt Nam và Thái Lan trong suốt thời gian dài.

Điều đáng nói, đây là thất bại thứ hai liên tiếp của bóng đá Trung Quốc trước các đại diện của bóng đá Việt Nam. Tại giải U19 quốc tế được tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 3, đội trẻ Trung Quốc cũng phải nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Báo Trung Quốc coi Việt Nam là thế lực mới của bóng đá châu Á

Ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu, các trang báo và mạng xã hội, CĐV Trung Quốc nổi giận khi chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của các cầu thủ đội nhà.

Thành bại của trận đấu tối nay có thể tác động tới kế hoạch chuẩn bị 2 năm tới của HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Park Hang seo huy động nỗ lực ĐTQG và U22 Việt Nam

Tờ Tian Sports nhận xét đội tuyển U22 chẳng tạo được bước đột phá nào để hướng đến Olympic 2020 khi thua Việt Nam 0-2. Tờ báo bình luận lỗ hổng nơi hàng thủ Trung Quốc đã khiến đối phương tung ra những đòn tấn công quen thuộc ở cánh phải và phải trả giá bằng hai bàn thua.

Tờ Sina cũng đăng tải bài viết với những bình luận đầy cay đắng: “Hai trận chưa được nếm mùi chiến thắng, thật khó mà nói đến chuyện tìm kiếm cơ hội dự Olympic”.

Với bài viết mang tựa đề “U22 Trung Quốc bất lực trước thế lực mới của châu Á, Sina viết: “Dù đã tung ra nhiều cầu thủ đang chơi ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) nhưng hàng công đã không làm được gì trước khung thành U22 Việt Nam. Trận giao hữu trước, họ đã hòa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiền và không thể ghi nổi bàn thắng nào thì ở trận đấu với Việt Nam, họ còn để đối thủ chọc thủng lưới hai lần. Điều này cho thấy tương lai của Trung Quốc đang bị đe dọa. Rồi họ sẽ bị thế lực mới của châu Á là Việt Nam vượt mặt”.

Trước màn trình diễn vô cùng yếu kém, trang Sina lo lắng về tham vọng giành quyền dự Olympic 2020 của thầy trò ông Guss Hiddink: “Cần xem lại nghiêm túc khả năng có thể góp mặt ở Thế vận hội năm tới của bóng đá Trung Quốc”.

Tờ ChinaNews có bài viết với nhan đề “Lời của Fan Ziyi (Phạm Chí Nghị, tuyển thủ quốc gia hàng đầu) đã trở thành hiện thực” khi nhắc lại “tiên đoán” của Fan về việc Trung Quốc sẽ thua tuyển Việt Nam.

“Cứ như thế này thì chúng ta sẽ thua đội Việt Nam mất! Thua Thái Lan, thua Việt Nam rồi thua Myanmar. Tiếp nữa chắc không còn thắng nổi ai!”, Phạm Chí Nghị từng tuyên bố.

Phóng viên Lưu Tư Viễn (Liu Siyuan) của CCTV đã viết trên Weibo rằng: “Đội tuyển Olympic thua trắng Việt Nam 2 bàn không gỡ. Đây có lẽ là lứa cầu thủ Việt Nam tốt nhất trong lịch sử. Tôi e rằng, ngay cả ở cấp độ tuyển quốc gia, bóng đá Trung Quốc cũng khó thắng Việt Nam”.

U22 Việt Nam quá mạnh hay U22 Trung Quốc quá yếu?

Chiến thắng toàn diện của thầy trò HLV Park Hàng-seo được ấn định với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà Trung Quốc. Nhiều chuyên gia bóng đá đã chỉ rõ lối chơi chặt chẽ, lạnh lùng và thanh thoát của U22 Việt Nam khiến Trung Quốc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng không thể tiếp cận khung thành U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam khiếu nại thành công, nhưng vẫn đầy nguy cơ rơi vào bảng tử thần SEA Games - Sputnik Việt Nam
U22 Việt Nam khiếu nại thành công, nhưng vẫn đầy nguy cơ rơi vào bảng tử thần SEA Games

CĐV Việt Nam tỏ ra vô cùng phấn khích, comment liên tục trên các mạng xã hội.

“Xem trận đấu này làm mình thấy hoang mang quá, chúng ta mạnh hay Trung Quốc quá yếu đây. Có cảm giác như Trung Quốc có đá cả ngày cũng không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam”, PLO dẫn lời một CĐV nhận xét.

Ngược lại tâm thế chiến thắng của Việt Nam, người hâm mộ Trung Quốc vô cùng thất vọng với thất bại của đội nhà. Nhiều CĐV thậm chí còn bỏ về sớm ngay khi Tiến Linh ghi bàn thứ hai cho Việt Nam. Có người tức giận hơn, kêu gọi giải tán đội bóng.

Nhà bình luận bóng đá nổi tiếng Khắc Hàn lại cho rằng việc U22 Trung Quốc yếu hơn U22 Việt Nam là điều ai cũng thấy. Thế nhưng, ở thời điểm này mọi người cần bình tĩnh để giải quyết các vấn đề chứ không phải đi đào bới và tìm ra một “tội đồ” sau trận thua.

“Chiến thuật của Hiddink đã bị HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đánh sập hoàn toàn. Nền bóng đá của chúng ta đang đi xuống. Điều này cần thẳng thắn thừa nhận. Sau hai trận vừa qua, ban huấn luyện và các tuyển thủ U22 chắc chắn đã rút ra được nhiều bài học đắt giá. Đây không phải thời điểm đổ lỗi cho ai mà phải tìm cách khắc phục và cải thiện các vấn đề gặp phải”, Zing dẫn lời ông nói.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guss Hiddink thẳng thắn thừa nhận chịu áp lực rất lớn với hai trận giao hữu liên tiếp không đạt kết quả khả quan.

“Đầu tiên tôi muốn nói, tôi và toàn đội không hề muốn thua. Nhưng các đối thủ của chúng ta quá mạnh. Họ là những chướng ngại vật khó tránh trên đường đi đến mục tiêu của chúng ta”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi phạm hai sai lầm mất bóng và Việt Nam ghi hai bàn. Trong hiệp hai, Trung Quốc gây được áp lực tốt nhưng không tạo ra cơ hội đủ rõ ràng để xuyên thủng hàng thủ Việt Nam. Đó là điều khác với trận gặp Triều Tiên, khi chúng tôi tạo ra sáu cơ hội ngon ăn. Chặng đường chúng tôi đi còn nhiều chông gai. Dù sao, tôi vẫn thích gặp một đối thủ đủ mạnh hơn là thắng năm bàn trước một đội yếu”, ông Hiddink nói sau trận giao hữu thua Việt Nam 0-2 tối 8/9.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Trung Quốc là kết cục tất yếu vì Việt Nam đã trội hơn Trung Quốc trong mọi giải đấu châu lục thời gian qua. Thế giới gọi ông Hiddink là “phù thủy” nhưng với HLV Park Hang-seo, ông vô cùng xứng đáng được gọi bằng biệt danh ấy vì đã khơi dậy sự tự tin, năng lực tiềm ẩn trong mỗi cầu thủ Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала