Maria Butina đã được thả từ nhà tù Mỹ và trở về quê hương

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhMaria Butina, được ra tù tại Hoa Kỳ, tại Sân bay Quốc tế Sheremetyevo được đặt theo tên của A.S. Pushkin ở Moscow.
Maria Butina, được ra tù tại Hoa Kỳ, tại Sân bay Quốc tế Sheremetyevo được đặt theo tên của A.S. Pushkin ở Moscow. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Máy bay chở công dân Maria Butina của Nga vừa hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo của Matxcơva. Cô được trả lại tự do từ một nhà tù Mỹ, như tin đưa của phóng viên.

Trở về Tổ quốc

“Tôi có cảm giác rằng toàn bộ cuộc đời của tôi được chia thành hai. Tưởng chừng như mọi chuyện đúng là đang xảy ra thật, nhưng cứ như là không phải với tôi. Tôi có cảm giác rằng chính điều này đã cứu tôi khi tôi bị bắt. Tôi có cảm giác rằng giờ đây tôi chỉ có một con đường hướng tới những gì tích cực. Giống như Thiên đường. Mọi thứ đều tốt đẹp", - người phụ nữ Nga nói.

Cô cũng kể về công việc trong nhà tù của Mỹ.

Maria Butina - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Mỹ: Maria Butina đã nhận tội để về nhà
"Mỗi tháng tôi đã kiếm được 28 đô la 80 xu. Vì vậy, tôi xin nói với những người tin rằng nhà tù Mỹ là thiên đường: không phải vậy. Nhà tù Mỹ là địa ngục. Và đây là tình trạng nô lệ vì bạn không thể từ chối làm việc. Nếu bạn từ chối làm việc, bạn sẽ được gửi đến một khu cách ly. Do đó, chế độ nô lệ tồn tại ở Mỹ ", - Maria Butina nói.

Các cuộc hỏi cung của FBI

Cô Butina tin rằng toàn bộ các cuộc hỏi cung là một nỗ lực để trong quãng thời gian suốt 52 chứng minh rằng FBI đang làm một việc quan trọng, rằng chúng tôi đã thảo luận về điều gì đó. Thực ra chúng tôi chẳng thảo luận bất cứ điều gì như thế. Đó chỉ là một kiểu diễn cho các phương tiện truyền thông.

"Tôi có lẽ là một người ngây thơ. Tôi sống trong ảo tưởng rằng tôi đang ở trong quốc gia pháp quyền", - cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik

Theo cô, cô vẫn chưa thể tin nổi là mình đã được trả tự do.

Maria Butina - Sputnik Việt Nam
Maria Butina sẽ về Moskva vào ngày 26 tháng 10
“Cho đến khi máy bay cất cánh, tôi vẫn chưa tin rằng mình đã được thả”, cô kể lại. Trở về Matxcơva, Maria Butina cảm ơn những người đã ủng hộ cô.

"Tôi rất, rất, rất vui khi được trở về nhà. Tôi rất biết ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Cám ơn tất cả các công dân Nga đã giúp đỡ và viết thư cho tôi để bảo vệ tôi", - cô nói trước một số đông các nhà báo đứng đợi cô ở sân bay.

Đầu đuôi câu chuyện bị bắt giữ

Maria Butina đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2018 và bị kết án 18 tháng tù vì làm việc ở nước này với tư cách là một đặc vụ nước ngoài chưa đăng ký và có "âm mưu" với các quan chức Mỹ. Cô đã đồng ý với cuộc điều tra và nhận tội, vì nếu không cô sẽ phải đối mặt với nhiều năm tù.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала