Chàng trai nhận được phản hồi từ lá thư đặt trong chai đã được ném xuống đại dương

CC0 / Pixabay / Бутылка с посланием, выброшенная на берег
Бутылка с посланием, выброшенная на берег - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nam sinh viên người Mỹ đã nhận được phản hồi cho bức thư mà anh ta đã niêm phong vào trong chai và ném xuống Đại Tây Dương khi anh còn là cậu bé 9 tuổi, CNN đưa tin.

Max Vredenburg đã viết một lá thư vào tháng 8 năm 2010 và gửi nó đi bằng cách thả trôi trên đại dương, trên một bãi biển ở Rockport, Massachusetts.

"Tôi yêu táo. Tôi yêu bãi biển, màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh. Tôi yêu động vật. Tôi yêu xe hơi. Tôi yêu vũ trụ", - cậu bé đã viết như thế.

Chàng trai để lại địa chỉ của mình và xin người nào nhận được hãy trả lời bức thư đó. 

Theo đó, sóng nước đã mang chiếc chai với lá thư đến bờ biển Đại Tây Dương ở Pháp, nơi nó được phát hiện vào ngày 10 tháng 10, giữa các thành phố Contis và Mimizan.

“Phải mất 9 năm để nó vượt qua quãng đường 6.000 km. Cậu đã lớn lên trong suốt thời gian đó, giờ đây cậu đã 19 tuổi”, - tin nhắn phản hồi viết, trên chai được ký một cái tên người Pháp – G. Dubois.

Chàng trai trẻ thừa nhận rằng trong những năm qua, anh ta hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bức thư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала