Theo tin của báo “Nevskiy Novosti” dẫn nguồn từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật, sự cố xảy ra vào đúng thời điểm Oleg Sokolov mô phỏng lại chi tiết cảnh sát hại tàn bạo cô bạn sống chung Anastasia Yeschenko. Để quá trình mô phỏng được chân thật nghi phạm được tháo còng tay, nên người này đã lợi dung thời điểm đó vớ lấy con dao găm đang đặt trên bàn. Các nhân viên bảo vệ pháp luật đã kịp thời phản ứng ngăn Sokolov lại, ngoài ra người này còn được cho mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm.
Ngày 7 tháng 11 đã trở thành ngày định mệnh trong đời nhà sử học và cô nghiên cứu sinh. Sau một hồi cãi cọ gay gắt Oleg Sokolov đã bắn chết cô người yêu 24 tuổi. Rạng sáng ngày 9/11 người này đã phân xác nạn nhân đem vứt xuống sông Moika hòng phi tang.
Anastasia Yeschenko được an táng ngày 16/11. Bà mẹ của nạn nhân đã được đưa khỏi đám tang bằng xe cứu thương.