Ai đã giết Goo Hara: những bình luận ác ý hay cuộc sống khó khăn của người nghệ sĩ?

© REUTERS / Chung Sung-Jun/Pool Khu bàn thờ tưởng niệm ngôi sao K-pop Goo Hara tại Nhà Tang lễ Bệnh viện St. Mary ở Seoul
Khu bàn thờ tưởng niệm ngôi sao K-pop Goo Hara tại Nhà Tang lễ Bệnh viện St. Mary ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chưa đầy hai tháng sau vụ tự tử của ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Sulli, những người hâm mộ K-pop lại choáng váng trước tin tức về cái chết của thành viên ban nhạc Goo Hara.

Theo cảnh sát, không có lý do nào để nói rằng cái chết của cô là do nguyên nhân bên ngoài, bởi vì trên chiếc bàn trong ngôi nhà nơi nữ ca sĩ được phát hiện đã chết, cô đã để lại một lá thư tuyệt mệnh. Và trong khi các nghệ sĩ bày tỏ lời chia buồn và hủy bỏ buổi hòa nhạc theo kế hoạch, khi gia đình người quá cố đang chuẩn bị đám tang, tất cả những người quan tâm đang cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã khiến Hara lựa chọn như vậy. 

© REUTERS / POOLKhu bàn thờ tưởng niệm ngôi sao K-pop Goo Hara tại Nhà Tang lễ Bệnh viện St. Mary ở Seoul
Ai đã giết Goo Hara: những bình luận ác ý hay cuộc sống khó khăn của người nghệ sĩ? - Sputnik Việt Nam
Khu bàn thờ tưởng niệm ngôi sao K-pop Goo Hara tại Nhà Tang lễ Bệnh viện St. Mary ở Seoul

Theo tờ báo Hàn Quốc Munhwa Ilbo, cũng như Sulli, người đã chết gần đây, Goo Hara đã được điều trị trầm cảm trong một thời gian dài do những tin đồn và bình luận ác ý trên mạng xã hội. Hồi tháng 9 năm ngoái, cô đã chia tay bạn trai, sau đó là phiên tòa xét xử bạo lực, đe dọa và quay video sex bất hợp pháp. Sau khi trải qua một đợt trị liệu tâm lý và nối lại hoạt động ca nhạc, các triệu chứng bắt đầu biến mất, nhưng vụ tự sát của Sulli, người cùng Hara điều trị trầm cảm, đã khiến mọi thứ quay về chỗ cũ. 

Hồi tháng 5, cựu thành viên ban nhạc Kara đã có ý định tự tử, nhưng sau khi nói chuyện với các bác sĩ, cô tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hồi tháng 6, cô đã ký hợp đồng với một cơ quan sản xuất của Nhật Bản. Ngày 13 tháng 11, cô đã phát hành album mới, và ngày 19 tháng 11, chỉ 5 ngày trước khi sự kiện bi thảm xảy ra, một buổi hòa nhạc thành công đã được tổ chức tại Tokyo. Điều này khiến cho người theo dõi hoạt động của Hara nghĩ rằng những kẻ ghen tị độc ác có lỗi trong cái chết của cô. 

 Trên mạng xã hội Hàn Quốc đã lan truyền ảnh màn hình chụp các bình luận từ instagram Goo Hara với bức ảnh mới nhất của cô, có chữ đề “Chúc ngủ ngon!”. 

“Khuôn mặt lần trước đẹp hơn”, “Mắt hai mí có vẻ lạ nhỉ” - một số người viết, ám chỉ ca sĩ đã cắt mí.
“Nằm đó mà cũng kiếm được tiền”, “Ở yên đi, đừng ngày nào cũng đăng ảnh để khiêu khích” – những người khác bình luận.

Mà đây là những tuyên bố tử tế nhất từng trút xuống đầu Hara và Sulli. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

잘자

Публикация от 구하라 (@koohara__)

Theo tờ báo Kukmin Ilbo, sau cái chết của Sulli, những lời chỉ trích cay độc đã lắng xuống một thời gian. Nhưng, như bây giờ đã rõ, sự lắng xuống đó kéo dài không lâu. Và lựa chọn bi thảm của Hara, một lần nữa làm sống lại cuộc tranh luận rằng cần phải quay lại ý tưởng đăng ký trên các trang web bằng tên thật của mình để ngăn chặn ý muốn trút tức giận của mình lên đầu người nổi tiếng. Một số người mong muốn tắt hoàn toàn các bình luận dưới các bài báo về nhân vật công chúng hoặc thông qua luật về trách nhiệm pháp lý đối với tuyên bố độc hại trong mạng xã hội để nâng cao mức độ nhận thức của công chúng. 

Nữ ca sĩ Sulli - Sputnik Việt Nam
Chấn động: Nữ ca sĩ Sulli chết ở nhà riêng

Những biện pháp như vậy không chỉ phù hợp với những kẻ ném đá hăng hái, mà cả những độc giả bình thường, bởi vì sau tin tức về cái chết của Hara, người hâm mộ bắt đầu khủng bố bạn trai cũ của cô, được cho là đã đe dọa cô bằng cách phát tán video sex của họ trên mạng. Và mặc dù vụ án vẫn đang tiếp diễn (cái chết của nạn nhân không có nghĩa là kết thúc vụ án và ngược lại, làm nặng thêm tình trạng của bị cáo), những người hâm mộ đã vội chuyển sang tấn công thẩm phán, người mà trong phiên sơ thẩm đã từ chối yêu cầu của nữ ca sĩ tuyên án bạn trai cũ.

Trong bình luận về các bài viết về bi kịch của Goo Hara, một số người dùng Internet cũng viết rằng trước hết, cần phải an hận về những gì đã xảy ra là các nhà báo “rác rưởi”, vì chạy theo lượng truy cập mà đã viết những bài gây ra bình luận ác ý và lan truyền tất cả những tiêu cực trên mạng. Những người khác nói rằng không nên đổ lỗi tất cả mọi thứ cho yếu tố này, vì tất cả các nhân vật nổi tiếng đều bị tấn công. 

Nữ ca sĩ Sulli - Sputnik Việt Nam
Bi kịch Sulli kích động cơn giận của toàn Hàn Quốc

“Nếu vấn đề chỉ nằm ở những bình luận ác ý thì các chính trị gia sống như thế nào? Tại sao điều này trở thành vấn đề chỉ dành cho các thần tượng? Cần phải bắt đầu xem xét từ điều này. Các nghệ sĩ bị tách ra khỏi xã hội, người ta cố gắng biến họ thành nhân vật thành công, sau đó họ rất khó gia nhập xã hội. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ lý do tại sao các nữ thần tượng thường bị trầm cảm. Tại sao luôn đổ lỗi cho người khác?” - người dùng Cổng thông tin Neyver News gksc**** viết.

Như Munhwa Ilbo lưu ý về vấn đề này, tất cả các ngôi sao Hàn Quốc sớm rời khỏi thế giới này đều giống nhau ở chỗ họ bắt đầu sự nghiệp khi chưa trưởng thành, bất chấp sự nổi tiếng điên cuồng và khoản tiền khổng lồ kiếm được ở độ tuổi 20-30, họ phải đương đầu với sự căng thẳng lớn, thường chuyển thành trầm cảm. Cảm giác lo lắng thường trực về việc duy trì sự nổi tiếng của mình, sự cô đơn bởi hạn chế tiếp xúc với người khác, trách nhiệm duy trì gia đình của họ từ khi còn rất trẻ - tất cả điều này rất khó cảm nhận đối với các nghệ sĩ bình thường. Nhưng đây là thực tế khắc nghiệt của của giới giải trí Hàn Quốc, mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала