Thái Lan cũng phải sợ: Báo chí châu Á bình luận trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNTiền vệ Hoàng Đức (14) ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho U22 Việt Nam
Tiền vệ Hoàng Đức (14) ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho U22 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo châu Á bình luận về chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia ở bảng B SEA Games 30. Truyền thông Indonesia tâm phục khẩu phục khi thừa nhận U22 Indonesia thua Việt Nam về mọi mặt, trong khi đó, báo chí Thái Lan lại sợ hãi thay cho đội nhà vì để đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo là vô cùng khó.

Báo châu Á thán phục trước màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia một lần nữa cho thấy bản lĩnh thi đấu vững vàng của thầy trò HLV Park Hang-seo, điều mà những chiến binh Sao vàng chưa làm được tại SEA Games 29. Đúng như lời chia sẻ của HLV Park Hang-seo, những “đứa con”, những chiến binh của ông đã chiến đấu với tinh thần tuyệt vời, không buông xuôi, từ bỏ dù bị dồn vào thế bất lợi.

“Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện tinh thàn thi đấu tuyệt vời. Tinh thần không bao giờ từ bỏ khi bị dẫn bàn. Chúng ta đã lội ngược dòng thành công và tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả”, HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo sau chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Sau trận đấu căng thẳng và đầy cảm xúc giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, báo chí châu Á đồng loạt có những bài phân tích thú vị về màn lội ngược dòng xuất sắc của các chiến binh áo đỏ cũng như khẳng định vị thế đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

19h ngày 1.12, tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia tại lượt thứ ba môn bóng đá nam SEA Games 30. Cả hai đội vào trận rất tự tin với tâm thế toàn thắng ở bảng B sau cả 2 lượt trận trước đó. Tuy nhiên, Đoàn quân HLV Park Hang-seo bị Indonesia dẫn trước 1-0 ở phút 23 do sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVNThủ môn Bùi Tiến Dũng
Thái Lan cũng phải sợ: Báo chí châu Á bình luận trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia - Sputnik Việt Nam
Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thế trận khó khăn mà đội bóng của HLV Sjafri tạo nên ở hiệp 1 lên khung thành của Bùi Tiến Dũng và U22 Việt Nam khiến người hâm mộ thực sự bất an. Tuy nhiên, đến hiệp hai, học trò ông Park đã có một chiến thắng ngoạn mục lội ngược dòng nhờ công của Thành Chung và Hoàng Đức, trận đấu kết thúc với tỷ số 2:1.

Ngay sau đó, hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc đã có bài tường thuật chi tiết trận đấu giữa hai đội tuyển với dòng tít “Việt Nam đánh bại Indonesia để dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30”. Trong khi đó, tờ Sohu nhắc lại lịch sử buồn khi tuyển U19 Trung Quốc liên tục thua Việt Nam, Lào và Campuchia.

Màn ăn mừng hụt của đội tuyển Việt Nam ở phút 31 khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng (4) bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt lỗi Đoàn Văn Hậu (5) phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng 5,50m.  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc nên học hỏi Việt Nam: Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của nền bóng đá
Chỉ vài phút sau khi trận đấu kịch tính giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia lết thúc, cây bút Adwaldh Rajan của Fox Sports Asia đó có bài viết nhan đề “Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn ở phút bù giờ giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 2:1 ở SEA Games 30”.

Tờ báo cho biết, trong khi các cầu thủ thế hệ Rồng Vàng của HLV Park Hang-seo mở đầu chiến thắng liên tiếp với tỷ số 6-0 trước đối thủ Brunei và 6-1 trong lần gặp đội tuyển Lào, thì Indonesia cũng gây ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước đội đương kim vô địch Thái Lan và Singapore. Tiếp đó, bài báo bình luận:

“Sau bàn thua bất ngờ ở phút thứ 23 của Hiệp 1, U22 Việt Nam đẩy nhanh trận đấu, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở hiệp hai. Cả Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải gần như đã có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Song, bàn quân bình tỷ số lại đến từ một kịch bản khó mà dự đoán trước. Đó là Nguyễn Thành Chung, người bật cao đánh đầu vào góc gần, vượt qua thủ môn Nadeo Winata và người ta khi đó đã tưởng rằng, có vẻ như hai đội sẽ “vui vẻ dắt tay nhau” đi tiếp vào vòng trong”.

Tuy nhiên, theo tác giả bài báo, U22 Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo lại có nhiều kế hoạch và phương án dự phòng khác. Khi bóng vừa được đưa đến chân Hoàng Đức, cầu thủ tiền vệ số 14 của Việt Nam đã tung cú sút “như nã đại bác” khiến “hàng triệu trái tim người hâm mộ Indonesia tan vỡ ngay trong phút bù giờ của hiệp 2”.

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNHoàng Đức (14) theo sát cầu thủ Indonesia
Thái Lan cũng phải sợ: Báo chí châu Á bình luận trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia - Sputnik Việt Nam
Hoàng Đức (14) theo sát cầu thủ Indonesia

Tờ báo châu Á cũng cho rằng, với cú ghi bàn ấn tượng của Hoàng Đức, Việt Nam đã có một vị thế hoàn toàn mới.

“Cả U22 Việt Nam và Indonesia đều là những ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Họ đã giành chiến thắng ở cả hai trận đầu tại SEA Games 30. Với chiến thắng này, U22 Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 9 điểm trong khi Thái Lan hiện đứng thứ hai với 6 điểm”, Fox Sports Asia nhận định.

Không khí náo nhiệt của các cổ động viên Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. - Sputnik Việt Nam
Đội hình Việt Nam quyết chiến Thái Lan: Việt Nam có khiến người Thái phải cúi đầu?
Trong khi đí, trang AFF News của bóng đá Đông Nam Á thì cho rằng, việc đánh bại Indonesia cho thấy giấc mơ 60 năm qua của nền bóng đá Việt Nam- vô địch SEA Games 2019 môn bóng đá nam.

Báo Indonesia thừa nhận, U22 Việt Nam mạnh hơn rất nhiều

Sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, truyền thông xứ vạn đảo tỏ ra vô cùng thất vọng và phải thừa nhận, thầy trò HLV Park Hang-seo vượt trội hoàn toàn.

Tờ thể thao của Indonesia Bola Sports có bài viết bày tỏ sự tiếc nuối: “U22 Indonesia thua kịch tính Việt Nam ở phút cuối”.

Bài báo nêu nhận xét: “Đội bóng của Indra Sjafri phải chấp nhận một thực tế rằng họ đã thua Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games 30”.

“Tuyển thủ U22 Indonesia đã dẫn trước 1-0 ở hiệp 1 nhờ công của Rizki Fauzi thông qua cú đánh đầu trên sân Rizal Memori, Manila tối 1.12. Thế nhưng đoàn quân Park Hang-seo đã ngược dòng ngoạn mục và “nã đại bác” 2 bàn vào lưới thủ môn Nadeo khiến Indonesia ngậm ngùi thua cuộc. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng thế nhưng Indonesia đã thất bại trước Việt Nam”, tác giả bài báo buồn bã thừa nhận.
© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNHồ Tấn Tài (4) tranh bóng quyết liệt
Thái Lan cũng phải sợ: Báo chí châu Á bình luận trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia - Sputnik Việt Nam
Hồ Tấn Tài (4) tranh bóng quyết liệt

Trong bài báo khác của mình, Bola một lần nữa có lời khen ngợi phong độ và tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Việt Nam đứng chắc trên đỉnh bảng B với 9 điểm hoàn hảo với cả 3 trận toàn thắng. Họ bỏ xa tuyển Thái Lan 3 điểm đang xếp vị trí thứ hai, dù trước đó Voi chiến vượt qua Singapore 3-0. Thất bại trước đoàn quân ông Park khiến Indonesia tụt xuống hạng 3 do thua hiệu số với Thái Lan. Lào đứng thứ tư với 4 điểm, trong khi Brunei chưa có điểm nào với các trận toàn thua”, ấn bản cho biết.

Tờ Indo Sports cũng có chung nhận định, rằng, thực tế, U22 Việt Nam vượt trội hơn U22 Indonesia ở mọi mặt chứ không chỉ về tỷ số.

“Trong trận đấu vừa qua, ngay từ đầu hiệp 1, U22 Indonesia đã phải chịu áp lực không nhỏ từ U22 Việt Nam, với những tình huống tấn công có thể gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Nadeo Argawinata. May mắn, hàng phòng ngự U22 Indonesia đứng vững, không cho các cầu thủ Việt Nam có cơ hội ghi bàn sớm như các trận trước đó. U22 Indonesia cũng tạo nên tình huống hỗn loạn trước khung thành U22 Việt Nam để có bàn thắng, từ sai lầm của thủ môn đội bạn. Không may, độ chắc chắn của hàng thủ U22 Indonesia và sức bền của thủ môn Nadeo không kéo dài lâu, khi Thành Chung ghi bàn gỡ hòa ở phút 64. Cho đến trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam vẫn không bỏ cuộc, và khiến U22 Indonesia nhận thất bại đầu tiên ở SEA Games 30”, Indo Sports nhấn mạnh.

Chưa hết, ấn bản này còn có một bài phân tích khác chỉ ra sai lầm khiến đoàn quân của HLV Indra Sjafri phải trả giá- đó chính là chọn lối chơi phòng ngự không mang lại hiệu quả trước U22 Việt Nam, cho dù có bàn dẫn trước từ sai lầm của Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 23.

Theo đó, tờ báo phân tích, nhà cầm quân Sjafri lại chọn lối chơi như đấu với U22 Thái Lan, nhưng điều này là không hợp lý khi gặp đoàn quân áo đỏ.

“Mặc dù Việt Nam là một trong những đội ghi được nhiều bàn thắng nhất SEA Games 30, nhưng dường như U22 Indonesia không lường trước được hết sức mạnh của đối thủ. Khi tỷ số được san bằng, khiến Indra Sjafri nhận ra rằng phòng ngự không thể được áp dụng để chống lại U22 Việt Nam, nên đưa Egy Maulana Vikri vào sân. Nhưng mọi thứ là quá muộn. Lối chơi từng mang về chiến thắng trước U22 Thái Lan không hề phát huy hiệu quả khi đối mặt U22 Việt Nam”, Indo Sports nhận định.

Báo Thái nói gì về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia?

Báo chí Thái Lan có rất nhiều bài tường thuật, phân tích bình luận về chiến thắng 2:1 của đoàn quân HLV Park Hang-seo trước U22 Indonesia.

Tờ thể thao hàng đầu của xứ Chùa vàng- Siam Sports có bài viết mang tiêu đề “Thái Lan đã quá mệt mỏi! U22 Việt Nam hủy diệt và dồn ép Indonesia”. Siam nhận xét, dù đội bóng thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ thắng Indonesia với tỷ số sát nút 2:1, nhưng thế trận trên sân là thế trận nghiêng hẳn về phía đội bóng Rồng vàng, và truyền thông Thái Lan thừa nhận thực tế này.

“U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng Indonesia 2:1, với bàn quyết định được ghi ở những phút bù giờ. Họ đang có trọn vẹn 9 điểm và củng cố thêm cơ hội giành ngôi vô địch. Thái Lan cần phải có chiến thắng trước U22 Việt Nam, cũng như phải thắng Lào trước đó, với cách biệt cao”, Siam phân tích.

Pha tranh chấp bóng giữa 2 đội. - Sputnik Việt Nam
Messi Lào: "U22 Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games"
Truyền thông Thái Lan cũng tỏ ra lo sợ cho tuyển U22 của mình khi nhận định, giờ đây, thắng U22 Việt Nam sẽ rất khó vì trong tay HLV Park đang có dàn cầu thủ rất đồng đều và tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của Ban huấn luyện.

“Phút thứ 23, Indonesia dẫn trước sau khoảnh khắc sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng bên phía U22 Việt Nam, nhưng sang hiệp 2, số 18 Nguyễn Thành Chung gỡ hoà ở phút 63 và Nguyễn Hoàng Đức ấn định chiến thắng 2:1 cho Rồng vàng bằng cú sút xa đẳng cấp ở những phút bù giờ, giúp Những ngôi sao vàng có đủ 9 điểm sau 3 trận”, Siam bình luận.

Nỗi niềm lo lắng của truyền thông Thái Lan là hoàn toàn có cơ sở vì U22 Việt Nam thắng Indonesia, trong khi đó chính Thái Lan phải chịu thất bại cay đắng 0-2 trước đội bóng xứ vạn đảo. Trong trận đấu ấy, Thái Lan gần như bất lực trước Indonesia và kém hoàn toàn về mọi mặt.

Sau 3 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang nắm chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm trong tay, hiệu số bàn thắng dương 12. Chỉ cần tiếp tục giành chiến thắng trước U22 Singapore ở lượt đấu thứ 4 bảng B, thì U22 Việt Nam dường như đã cầm chắc chiếc vé đi tiếp vào bán kết, trong khi đó U22 Indonesia và U22 Thái Lan vẫn đang thua thầy trò HLV Park Hang-seo về cả điểm số lẫn hiệu số bàn thắng/thua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала