Mực nước biển dâng cao do quá trình nóng lên toàn cầu có thể sớm xóa bỏ sự tồn tại của ngôi làng này – đây cũng là vấn đề mà nhiều nước châu Á khác đang phải đối mặt, bao gồm cả những khu vực ven biển của Việt Nam. Theo các chuyên gia về biến đổi khí hậu, những điều được dự đoán sẽ xảy đến trong 50 năm hoặc 100 năm nữa, thực sự đang diễn ra với tốc độ rất lớn.
Nhiếp ảnh gia Reuters Eloisa Lopez đã đến thăm ngôi làng Sitio Pariahan và trò chuyện với gia đình người dân địa phương Martinez để tìm hiểu cuộc sống trên hòn đảo ngập.
Gia đình Martinez nhớ lại thời mà ngôi làng của họ là trung tâm thu hút dân cư từ những thành phố lân cận, những người tụ tập tham gia các giải đấu bóng rổ và các ngày lễ lớn. Giờ đây, những khoảnh sân đó đều đã bị ngập hoàn toàn, và nhà thờ, từng là nơi tập trung rất nhiều tín đồ, đã phủ rêu. Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên nhiều mái nhà để tạo ra điện. Cả làng chỉ còn lại một giếng nước ngọt duy nhất.
Phần lớn sự tàn phá xảy ra vào năm 2011 khi bão Nesat tấn công hòn đảo. Những túp lều bị cuốn ra biển, chỉ để lại những bức tường từ trường học địa phương. Nhiều gia đình bỏ đi và không bao giờ trở về.
Ngày nay, những đứa trẻ trong gia đình Martinez cần đi thuyền 30 phút để đến trường. “Không có thuyền, bạn sẽ như bị tê liệt”, bà Mary Jane Martinez nói. Đây là sinh kế, và cũng là phương tiện giao thông khả dĩ duy nhất.
Cuộc sống ở làng ngày càng khó khăn hơn, nhưng những cư dân còn lại vẫn yêu quê hương của họ hơn thành phố. Tuy vậy, trong những giấc mơ của lớp trẻ - họ muốn rời đi và cảm nhận cuộc sống trên đất liền, trong nội địa quốc gia.
Sputnik xin giới thiệu đến các bạn bộ ảnh về ngôi làng bị ngập ở Philippines.