Một người Nga thực hiện cú nhảy từ tòa nhà cao nhất Hà Nội

© Ảnh : Screenshot/YouTube/Telekanal KhabarovskMột người Nga thực hiện cú nhảy từ tòa tháp 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark
Một người Nga thực hiện cú nhảy từ tòa tháp 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vận động viên chuyên nhảy từ các tòa nhà cao tầng người Khabarovsk, anh Alexey Pykhov, đã chinh phục tòa nhà cao nhất Hà Nội - tòa tháp 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark.

Ba cú nhảy của Alexey

Hơn nữa, như Alexey chia sẻ với kênh truyền hình Khabarovsk, đây là cú nhảy thứ ba của anh tại Việt Nam. Lần nhảy đẩu tiên là từ tòa nhà mà anh đã chọn để ngủ qua đêm. Cú nhảy thứ hai từ một tòa nhà chọc trời của thủ đô. Cú nhảy thứ ba  được cho là hoành tráng và nguy hiểm nhất. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BASE JUMPING 🚩 ROPEJUMPING (@droprope_khv)

"Ban đầu, tôi tìm trên mạng tòa nhà cao nhất đang xây. <...> Nhưng khi đến nơi thì hóa ra tòa nhà mới xây được một nửa. Do đó, tôi đã phải leo lên tòa  nhà mới được xây năm 2011".

Nhiều khả năng, ở đây đang nói tới VietinBank Business Center Office Tower. Chiều cao của tòa nhà sau khi xây sẽ cao hơn 363 m, và đó sẽ là tòa nhà cao thứ hai tại Việt Nam. Trước đây theo dự kiến thì tòa nhà sẽ phải hoàn thành vào năm 2019. Nhưng sau đó, thời hạn bị lùi tới năm 2021.

Tòa nhà cao nhất Hà Nội

Tạm thời thì đây là tòa nhà cao nhất Hà Nội và cao thứ hai trong cả nước, một trong hai tòa tháp là Keangnam Hanoi Landmark Tower. Chiều cao của tòa nhà là 336 mét. Và Alexey Pykhov đã nhảy từ chính tòa tháp này. 

Theo anh, hóa ra mọi thứ khá đơn giản. Không ai ngăn anh lên nóc tòa nhà, Alexey lên đó hai lần, một lần để tìm hiểu tình hình và lần thứ hai để thực hiện cú nhảy. 

Khách sạn nằm từ tầng 47 đến 77 của tòa tháp Landmark 81 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có khách sạn cao nhất Đông Nam Á

Cú nhảy không gây ồn ào 

"Các chàng trai đã chụp ảnh và đi xuống gặp tôi, còn tôi thì đợi lúc họ đi xuống và thực hiện cú nhảy. Hóa ra, đó là cú nhảy tuyệt vời: tôi bay trong khoảng năm giây, mở dù và bay tiếp rất bình tĩnh. Khi hạ cánh, tôi xếp dù, trèo qua hàng rào, rồi chúng tôi đi khỏi đó. Có thể không ai trong tòa nhà nhìn thấy cảnh tôi nhảy, nhân viên bảo vệ không chạy ra, không xem, cũng không đứng canh. Và cũng không có cảnh ồn ào trong thành phố".

Alex nhớ lại gần đây anh đã có cú nhảy từ một tòa nhà chọc trời ở Hàn Quốc. Ở đó sự kiện được báo cáo trên các kênh địa phương và anh bị phạt 5.000 USD. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BASE JUMPING 🚩 ROPEJUMPING (@droprope_khv)

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала