Khai quật tử thi nạn nhân vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì yêu anh rể

© Ảnh : BCBNghi phạm Trang được cho rằng đã có ý định đầu độc vợ của người tình, cũng chính là chị họ của mình sau khi bị đề nghị chấm dứt mối quan hệ trái luân thường.
Nghi phạm Trang được cho rằng đã có ý định đầu độc vợ của người tình, cũng chính là chị họ của mình sau khi bị đề nghị chấm dứt mối quan hệ trái luân thường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan vụ Lại Thị Kiều Trang đầu độc chị họ vì yêu anh rể, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tiến hành khai quật tử thi nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình N.T.H để điều tra nguyên nhân cái chết.

Khai quật tử thi nạn nhân vụ đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình

Sáng 31.12, công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị chức năng đã tiến hành khai quật tử thi chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tử vong sau khi uống cốc trà sữa để trong tủ lạnh tại phòng làm việc để điều tra nguyên nhân cái chết.

Bị cáo Hoa tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam
Vợ lĩnh 14 năm tù vì đầu độc chồng bằng món khổ qua nhồi lá ngón

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho hay, sáng nay, sau khi khai quật tử thi của nạn nhân sẽ tiến hành giám định pháp y phục vụ công tác điều tra.

Việc này đã được lực lượng chức năng thông báo đến chính quyền địa phương, các bên liên quan và gia đình nạn nhân.

Hôm qua, 30.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ xã Vũ Quý. huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Giết người”.

Ngày 31.12, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho hay, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành thụ lý vụ việc.

Lại Thị Kiều Trang đầu độc chị họ bằng trà sữa vì quan hệ tình ái với anh rể?

Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xác nhận đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang là nghi phạm trong vụ án đầu độc bằng trà sữa khiến một nạn nhân tử vong.

Theo điều tra ban đầu, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q (30 tuổi, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian quan hệ tình ái, anh Q. đề nghị Trang chấm dứt chuyện tình cảm. Không cam lòng chia tay, cô gái 25 tuổi nảy sinh ý định đầu độc chị họ của mình là Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, vợ anh P.V.Q) để có thể thoải mái yêu và chung sống với anh rể.

Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra - Sputnik Việt Nam
Vợ giết chồng: Thay quần áo, đắp chăn cho nạn nhân rồi mới đi đầu thú

Do hai bên qua lại gần gũi, Trang biết chị Y. thích uống trà sữa. Cô gái đã lên mạng đặt mua hai lọ Natri Xyanua. Ngày 3.12, Trang đặt mua 6 ly trà sữa rồi dùng bơm tiêm chất độc này vào 4 cốc trà.

Để không bị phát hiện, Trang đã dùng sim rác gọi thuê người ship 6 ly trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y. cùng với túi hoa quả (quýt) và một phong bì đựng 100 ngàn đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân cảm ơn chị Y.

Tuy nhiên, vào thời điểm trà sữa được giao đến, chị Y. không có tại phòng làm việc nên đồng nghiệp đã nhận thay và để ở phòng hành chính.S Khoảng 10h ngày 3.12, một đồng nghiệp của chị Y là chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã lấy một cốc trà sữa từ tủ lạnh ra uống.

Vừa uống được vài ngụm, thấy có biểu hiện lạ, chị H chạy vào nhà vệ sinh súc miệng thì ngã gục rồi tử vong sau đó.

Cái chết bất thường của nạn nhân liên quan đến ly trà sữa khiến cơ quan công an đặt nghi vấn và tiến hành điều tra. Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lại Thị Kiều Trang để làm rõ vụ việc.

Ban đầu gia đình tưởng nạn nhân H. bị đột tử nên không đề nghị khám nghiệm tử thi, chỉ xin đưa về an táng theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, Công an thành phố Thái Bình sau đó xác định cái chết của chị N.T.H có liên quan đến Lại Thị Kiều Trang là em họ chị Đ.T.Y, đồng nghiệp của chị N.T.H ở Bệnh viện phổi Thái Bình. Theo cơ quan công an, số trà sữa trên được Trang gửi đến cho chị Đ.T.Y.

Chị Phạm Thị L. đồng nghiệp với nạn nhân H cũng là người nhận số trà sữa và quà từ người giao hàng.

Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm. - Sputnik Việt Nam
Dựng phim phiên tòa vợ giết rồi phân xác chồng rút kinh nghiệm toàn quốc

Chia sẻ với báo giới, chị L. cho biết: Khoảng 16h ngày 2.12, khi chị và những người đồng nghiệp đang tất bật với công việc tại Khoa nội 3, thì có một người phụ nữ giới đến 2 túi quà nói gửi cho chị Đàm Thị Hải Y. Khi được biết tin chị Y. không có ở khoa, người giao hàng đã nhờ chị L nhận thay. Nhìn thấy 2 túi quà bên trong lại có phong bì, chị L. cứ nghĩ đó là quà của người thân quen với Y. gửi.

Chị L gọi điện báo cho chị Y. biết và sau đó cất 6 ly trà sữa và khoảng 3kg quýt vào trong tủ lạnh phòng hành chính của Khoa. Nhưng khi xách túi quà thấy có mấy quả quýt bị dập và nước trà trong túi sóng sánh bị đổ ra, chị mang đi rửa rồi mới cất vào tủ.

Khoảng 17h30 chiều chị L đón con trai từ trường học về nơi làm việc, cháu bé kêu khát nước nên chị lấy trong tủ ra hai cốc trà sữa trân châu một ly màu sữa cho con uống, một ly cho chị.

Lúc đó anh D. Trưởng khoa nội 3 vào thấy vậy cũng nói chị L. mang cho cốc màu sữa để uống nhưng mọi người đùa rằng tối anh trực nên uống màu café, còn màu sữa để các chị em phụ nữ uống. Anh D sau đó bận rộn công việc nên quên mất về chuyện ly trà sữa.

Hôm sau ngày 3.12, khoảng 10h sáng sau khi phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật trở về, chị N.T.H lấy từ tủ lạnh ra một cốc trà màu sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm, thấy mùi lạ nên chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh để khạc nhổ và xúc miệng, rồi ngã gục tại đó.

Đồng nghiệp đã đưa chị H xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được nỗ lực cứu chữa và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật từ các bác sĩ nơi chị H làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H. vẫn không qua khỏi, tử vong sau ít phút cấp cứu. Ngoài ra, các y bác sỹ đồng nghiệp của chị H. ở Bệnh viện Phổi và đặc biệt là các y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khi tham gia cấp cứu cho nạn nhân bằng kinh nghiệm cũng đã nghi ngờ “không loại trừ khả năng chị H tử vong do bị ngộ độc”.

“Tôi nghe nói trong 6 cốc trà sữa thì chỉ có 2 cốc không có độc. Nếu đúng như vậy thì mẹ con tôi và anh D. quả thực đã thoát chết trong gang tấc”, chị L. cho biết.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Bình đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra vụ việc. Qua đó, Công an TP Thái Bình nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. Do tính chất phức tạp của vụ việc, nên hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала