Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao?

© AP Photo / Jens MeyerPark Geun-hye
Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp sư, thầy bùa và nhà truyền giáo - để tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh, một số nhà lãnh đạo thế giới đôi khi đi theo những con đường kỳ lạ.

Do người bạn gái - phù thủy, cựu tổng thống Hàn Quốc có lẽ sẽ ở sau song sắt cho đến cuối đời, các quan chức Trung Quốc bị ảnh hưởng vì mê muội thuật phong thủy. Các chính trị gia phương Tây và ngôi sao truyền hình hướng tới mục sư, thầy bói và Guru (người hướng dẫn tâm linh).

Pháp sư Hàn Quốc

Nhiệm kỳ tổng thống của Park Geun-hye, ái nữ của “cha đẻ huyền thoại phép màu kinh tế Hàn Quốc”, kết thúc sớm trong sự sỉ nhục: năm 2018 bà bị tống giam với bản án 32 năm và khoản tiền phạt 3 triệu đô la. Và tất cả chỉ vì người bạn của bà - đạo sĩ Kitô giáo Choi Soon- Sil.

© AFP 2023 / Kim Hong-JiChoi Soon- Sil
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Choi Soon- Sil

Choi Soon- Sil tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình ở một lĩnh vực khác - cha cô, người sáng lập giáo phái Kitô giả mạo Choi Tae Min, với biệt danh là Rasputin Hàn Quốc vì có quan hệ thân thiết với gia đình tổng thống.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1974 khi mẹ của Park Geun-hye bị giết chết. Sau đó dường như bà báo mộng trong giấc mơ của Choi Tae Min và ủy thác ông chăm sóc con gái mình. Vì vậy ông trở thành cố vấn tinh thần của nhà lãnh đạo tương lai, và con gái ông trở thành bạn thân của cựu nữ tổng thống Hàn Quốc.

© AP Photo / Ahn Young-joonCưụ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Cưụ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Park Geun Hye được cho là người phụ nữ khép kín. Nhưng bà có một nhóm cộng sự thân thiết, những người bà chia sẻ thông tin không chỉ về cá nhân, mà cả các vấn đề nhà nước. Park Geun-hye thậm chí có thể tiết lộ cho họ nội dung các tài liệu bí mật. Hơn nữa, trong khi giữ chức tổng thống, bà Park đã thực hiện các nghi thức ma thuật dưới sự bảo trợ của bạn mình. Và bà khéo léo tận hưởng vị trí đặc quyền: những đóng góp ấn tượng từ các công ty lớn, bao gồm cả Samsung và Lotte, đã được chuyển vào tài khoản của một tổ chức bất vụ lợi do bà đứng đầu.

Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Khi Tổng thống xây dựng chính sách Nhà nước theo lời phán của pháp sư và giáo phái
Vụ bê bối nổ ra vào năm 2016. Tổng thống bị buộc tội tham nhũng, đám đông phẫn nộ tràn ra đường. Đất nước đã không chứng kiến hoạt động chính trị rầm rộ lớn này ba mươi năm qua, từ khi do kết quả các cuộc biểu tình rầm rộ, Hàn Quốc đã chuyển từ chế độ độc tài quân sự sang dân chủ. Lần này, cùng với người đứng đầu nhà nước, bạn của bà phải ngồi tù 20 năm - cũng vì tham nhũng và can thiệp vào chính trị đất nước.

Nhận án tù vì mê tín dị đoan

Nước Trung Quốc láng giềng cũng không vượt qua những vụ bê bối liên quan đến nghi lễ ma thuật. Năm 2015, cựu bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang rơi vào tình trạng ô nhục vì ông tiết lộ bí mật nhà nước cho một thầy bói kiêm thầy lang, được gọi là "nhà hiền triết Tân Cương". Và hai năm trước đó, bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân rơi vào vòng lao lý vì những sở thích kỳ lạ. Ông đã bị đưa ra xử vì tội hối lộ, tuy nhiên ông ta cũng bị khiển trách vì tin vào các thế lực ở thế giới bên kia: khi chọn ngày bắt đầu xây dựng các cơ sở, cựu bộ trưởng đã tham khảo ý kiến ​​của các nhà phong thủy.

© AP Photo / CCTVCựu bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Cựu bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân

Bí thư đảng ủy thành phố Vũ Hán Bai Xueshan cũng gục ngã theo cùng cách. Ông muốn lãnh đạo "theo phong thủy", nhưng kế hoạch của ông bị phá hỏng vì chuyến tranh tra của các quan chức chống tham nhũng.

Sự mê tín vô hại theo quan điểm của người phương Tây, thì ở Trung Quốc bị lên án nghiêm khắc.

Lễ khai mạc Kỳ họp mùa thu của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
“Thầy bói xem voi” và những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Từ thời Mao Trạch Đông, ông ta đã chiến đấu với "tàn dư của quá khứ", nhưng niềm tin vào ma thuật vẫn tồn tại sau "người cầm lái vĩ đại" một thời gian dài. Đảng Cộng sản hiện đại cảnh báo: phải tin tưởng vào tư tưởng Marx - Lenin, chứ không phải vào linh hồn và ma quỷ. Và mặc dù theo luật pháp, công dân CHND Trung Hoa được bảo đảm tự do tôn giáo, các đảng viên ĐCS Trung Quốc được yêu cầu phải là người vô thần, tránh xa sự mê tín. Nhưng không dễ dàng để thoát khỏi tệ nạn mê tín dị đoan.

Một quan chức Bắc Kinh kể với phóng viên về cuộc họp bí mật trong một nhà hàng thủ đô. Ở đó một nhà hiền triết Phật giáo chỉ vào những người được số mệnh mỉm cười và cả những người bị thần tài  quay lưng. Và ông đã đúng: sau một thời gian, vụ án hình sự đã được mở ra chống lại một trong những người “không may mắn", cáo buộc ông ta tội lạm quyền. Quan chức này giải thích việc tham gia các cuộc họp bí mật một cách rất đơn giản: đây là thời kỳ hỗn loạn và ông ta phải tự mình phòng ngừa bằng cách nhận lời cảnh báo từ những người "hiểu biết nhiều hơn người bình thường".

Cố vấn tinh thần cho Modi

Giới chính trị gia Ấn Độ cũng có “giám sát viên tinh thần”, hay nói chính xác hơn là đối tác tâm linh. Có lẽ nổi tiếng nhất là đạo sư Swami Ramdev. Ông trở nên nổi tiếng trước hết với tư cách một giảng viên yoga, sau đó trở thành ngôi sao truyền hình và một doanh nhân lớn. Công ty trị giá hàng triệu đô la của đạo sư Patanjali Ayurved sản xuất mọi thứ- từ thực phẩm đến thuốc men. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của ông, tại thành phố Ahmedabad, 125 nghìn người đã thực hiện nghi lễ asana cùng một lúc – một kỷ lục thế giới.

© AFP 2023 / Sajjad HussainĐạo sư Swami Ramdev
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Đạo sư Swami Ramdev

Baba (cố vấn tinh thần) nổi tiếng quan hệ chặt chẽ với các chính trị gia cao cấp của đất nước. Ông là một trong những cộng sự của Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc bầu cử năm 2014. Và bằng nhiều cách đã giúp Modi trở nên nổi tiếng. Doanh nhân - cố vấn tinh thần nổi tiếng vì có công lao sử dụng tất cả mọi thứ "nguyên gốc Ấn Độ": yoga, Ayurveda (hệ thống y học Hindu truyền thống), trang phục dân tộc - đây chính xác là những gì ông đặt cược vào chiến dịch bầu cử của Modi.

© AFP 2023 / Sam PanthakySwami Ramdev và Giám đốc điều hành công ty Patanjali Ayurved tại một hội thảo Yoga ở Ahmedabad
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Swami Ramdev và Giám đốc điều hành công ty Patanjali Ayurved tại một hội thảo Yoga ở Ahmedabad

Bản thân người cha tinh thần đang tích cực thúc đẩy các ý tưởng của mình trong lĩnh vực chính trị. Cụ thể, ông ủng hộ chủ nghĩa dân tộc trong kinh tế - công nhận các công ty nước ngoài là "nhân vật phản diện mới". Ông ta yêu cầu cấm bán rượu trong nước và đề nghị tước quyền bầu cử của đứa con thứ ba trong gia đình, nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ. Đạo sư tin rằng chính những nỗ lực của ông đã "mở đường cho những thay đổi chính trị lớn đang diễn ra trong nước."

Mục sư của cả nước Mỹ

Ở phương Tây, một cách tiếp cận hợp lý được lấy làm cơ sở của đường lối chính trị. Nhưng ví dụ như ở Hoa Kỳ, sự tiếp xúc với cử tri sùng đạo là một yếu tố quan trọng trong các chiến dịch bầu cử. Và các chính trị gia lớn, đặc biệt là ứng cử viên tổng thống, không phản đối việc thuê mướn các cố vấn «đặc biệt» ở đây.

Hijab - Sputnik Việt Nam
Những vụ người Việt gây tội ác vì nghe theo lời thầy bói
Vào tháng 2 năm 2018, Hoa Kỳ tiễn biệt Billy Graham, "mục sư nổi tiếng của nước Mỹ"-  linh mục dòng Baptist đã cố vấn cho các tổng thống trong nhiều thập kỷ qua.

Nhà thuyết giáo xuất sắc đã đạt được danh tiếng trong những năm 1940. Lần đầu tiên, ông cố gắng thảo luận về chương trình nghị sự chính trị với Harry Truman - chạm vào chủ đề lan truyền chủ nghĩa cộng sản trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đã không thành công, và tổng thống đã cắt đứt quan hệ.

Graham thực hiện nỗ lực thứ hai để vào Nhà Trắng dưới thời Dwight Eisenhower - mục sư lên tiếng bảo vệ các sinh viên da đen. Sau đó ông trở thành khách mời thường xuyên trong dinh thự chính thức của tổng thống. Ông thực hiện dịch vụ tôn giáo cá nhân cho các nhà lãnh đạo, ở cạnh họ tại thời điểm đưa ra quyết định quan trọng. Jimmy Carter hỏi lời khuyên của ông trước các cuộc đàm phán giới hạn vũ khí chiến lược với nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, trong khi George W. Bush dành buổi tối với ông vào đêm trước khi diễn ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh.

© AP Photo / Chuck BurtonCựu Tổng thống Hoa Kỳ: George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter (phải), Billy Graham và Franklin Graham gần Thư viện Billy Graham
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ: George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter (phải), Billy Graham và Franklin Graham gần Thư viện Billy Graham

Thật thú vị, ảnh hưởng của Graham mở rộng ra ngoài Hoa Kỳ. Trong chuyến lưu diễn 12 tuần ở Anh vào giữa những năm 1950, khoảng hai triệu người đã nghe bài thuyết giảng của ông. Nữ hoàng Elizabeth II không thể tham gia các sự kiện công cộng, và do đó bà yêu cầu sắp xếp một cuộc gặp gỡ cá nhân với mục sư Mỹ. Như con trai của Graham đã lưu ý, đây không phải là khán giả duy nhất. Cha ông đã tiến hành một số dịch vụ trong nhà nguyện hoàng gia, bao gồm cả lễ Phục sinh năm 1995. Năm 2001, Elizabeth thậm chí còn trao cho ông tước vị Hiệp sĩ.

Отраженное женское лицо - Sputnik Việt Nam
Syria: phù thủy và thầy bói vớ bẫm, phát tài trên nỗi sợ hãi của thường dân
Không phải không có bê bối chính trị. Khi các cuộc đối thoại của Graham với Richard Nixon được giải mật, công chúng biết rằng mục sư đồng tình với các tuyên bố chống Do Thái của tổng thống Mỹ.

Và ngay cả khi đã già, nhà truyền giáo vẫn cố gắng giữ mối liên hệ với chủ sở hữu Nhà Trắng. Mục sư 90 tuổi đã cầu nguyện cùng với Barack Obama. Nhưng ông không kết bạn với Donald Trump. Công việc của ông được tiếp tục bởi con trai Franklin Graham, cũng là mục sư, trở thành cố vấn tôn giáo cho tân tổng thống, gọi đó là "ý nguyện của Chúa".

Văn bản “cứu rỗi linh hồn”

Trong một thập kỷ, Hillary Clinton nhận được một bản tóm lược Kinh Thánh mỗi sáng từ cha giải tội Burns Strider. Ông là cố vấn đức tin tại trụ sở chiến dịch tranh cử của bà, nhưng sự hợp tác đã kết thúc. Năm 2018, Strider bị buộc tội quấy rối tình dục, và bà Clinton đã công khai thừa nhận nên thoát khỏi nhà tư vấn này.

Những lời cầu nguyện tâm linh hàng ngày của Obama được viết ra bởi Joshua Dubois. Khi đó  mục sư 26 tuổi phụ trách chương trình tôn giáo tại trụ sở chiến dịch tranh cử, và sau đó gia nhập Văn phòng Tổng thống về các Sáng kiến ​​Công cộng và Tổ chức Tôn giáo, được thành lập từ năm 2001 dưới thời George W. Bush con. Các nhà phê bình lưu ý điều này vi phạm hiến pháp và tiền ngân sách không thể được sử dụng để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo.

Tuy nhiên, Donald Trump đã đi xa hơn. Vào tháng 5 năm 2018, ông ban hành một nghị định thành lập «Sáng kiến ​​Đức tin và Cơ hội» thuộc Nhà Trắng. «Đức tin mạnh hơn chính phủ và không có gì mạnh hơn Chúa», ông nói sau khi công bố một tài liệu cho phép các tổ chức tôn giáo nhiều cơ hội hơn tham gia vào đời sống chính trị đất nước.

© AP Photo / Alex BrandonTổng thống Mỹ Donald Trump và Mục sư Paula White tại Nhà Trắng
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao? - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Mục sư Paula White tại Nhà Trắng

Vào tháng 10 năm 2019, Paula White đã gia nhập nhóm Trump. «Nhà truyền giáo» 53 tuổi, còn được gọi là mục sư cá nhân của Trump, người mà bà đã biết trong 17 năm. Với sự giúp đỡ của White, có lẽ  Trump cố gắng thu hút các tín đồ bảo thủ về phía mình, nhưng ý tưởng này có vẻ bị nghi ngờ - một số Kitô hữu coi người phụ nữ thuyết pháp là dị giáo.

Cho dù có vẻ kỳ cục đến mức nào, sự hợp tác như vậy giữa các tổng thống Mỹ với các nhà tôn giáo là hoàn toàn hợp pháp. Họ có quyền tham khảo ý kiến ​​của bất kỳ chuyên gia nào, có thể là nhà kinh tế, nhà khoa học chính trị hoặc mục sư. Điều chính yếu là tôn trọng Tu chính án số 1 của  Hiến pháp  - không có tôn giáo nào được đặt lên trên nhà nước và tự do tôn giáo sẽ được bảo tồn. Nói cách khác, tiếp xúc với một người cố vấn tôn giáo là việc cá nhân của nhà lãnh đạo. Công việc như vậy bây giờ có thể được so sánh với một đầu bếp hoặc huấn luyện viên thể dục. Nhưng rất khó để xác định ranh giới giữa sự giúp đỡ cho một linh hồn cụ thể và sự ảnh hưởng đến chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала