Tiết lộ rùng rợn vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh, Bộ Công an vào cuộc

© Ảnh : Lê Đức Hoảnh-TTXVNHiện trường tại hồ nuôi ba ba của nhà Bà Cao Thị Cẩm Vân.
Hiện trường tại hồ nuôi ba ba của nhà Bà Cao Thị Cẩm Vân. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ phát hiện 9 bộ xương người ở huyện Gò Dầu, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc gây chấn động này.

Bộ Công an vào cuộc vụ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh

Liên quan đến vụ phát hiện 9 bộ xương người ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc tìm thấy 9 bộ hài cốt cất giấu dưới ao trong vườn và trong nhà của bà Cao Thị Cẩm Vân (sinh năm 1957, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Chiều 9.1, ông Hà Văn Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu cho biết, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (C09) Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc gây chấn động dư luận liên quan đến 9 bộ xương người được tìm thấy trong ao và nhà của một người phụ nữ ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 - Sputnik Việt Nam
Quảng Nam: Phát hiện bộ xương người không đầu, không chân

Theo thông báo ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 7h ngày 9.1, anh Đinh Văn Phong, trú tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến trụ sở Công an xã báo cáo phát hiện phía sau nhà của anh (dưới ao nuôi ba ba đã bỏ không) có hai bộ xương người nằm trong túi vải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Thạnh đã cử người đến hiện trường đồng thời báo lên huyện để tiến hành điều tra.

Lực lượng chức năng, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành thu thập dấy vết, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã khám xét và thu thêm 7 bộ xương cốt cất giấu trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân.

“Một người dân sống trong kô cao su đã phát hiện ra hai hộp sọ ở phía sau nhà của anh (dưới ao nuôi ba ba, đã bỏ không còn nuôi). Khi kiểm tra, người này phát hiện hai bộ xương cốt để trong túi vải ở cạnh hai hộp sọ đó nên đã trình báo công an. Khi công an đến kiểm tra đã phát hiện thêm 7 bộ xương nữa ở trong nhà bà Cao Thị Cẩm V (sinh năm 1957, ngụ cùng tổ 2, ấp Phước Tây), gần nơi phát hiện 2 bộ hài cốt trước đó. Bà Vân là người sống ở địa phương đã lâu. Thời gian qua không ai phát hiện những bất thường ở xung quanh khu vực này, hơn nữa khu vực nơi phát hiện ra những bộ xương này ít người sinh sống”. Trao đổi với báo chí, một công an viên xã Phước Thạnh cho hay.

9 bộ xương ở Tây Ninh: Tiết lộ rùng rợn của người vợ

Theo lời kể của anh Đinh Văn Phong, người phát hiện hai bộ xương người ở dưới ao cho biết, khoảng 7h sáng ngày 9.1, anh dậy đi vệ sinh, đi ngang qua ao nuôi ba ba hiện đã bỏ hoang, không có nước, thấy xương chỉ mới cháy xém, ở chỗ hôm trước anh có đốt rác.

“Ngồi xuống nhìn thì tôi thấy xương. Tôi nghĩ là xương trâu xương bò gì đó thôi. Tôi lấy cây khều khều xem thử thì thấy có cục tròn tròn, tưởng là gáo dừa nên tôi lấy tay bóc ra coi thử. Lúc lật lên, tôi mới tá hỏa thấy đó là sọ người, hoảng quá tôi liền đến công an xã trình báo vụ việc”, anh Phong kể.

Theo cơ quan điều tra, bà Cao Thị Cẩm Vân được xác định là người liên quan đến toàn bộ số hài cốt này. 2 bộ hài cốt đầu tiên được phát hiện dưới ao của con trai bà Vân cùng 7 bộ còn lại được phát hiện trong nhà bà Vân.

© Ảnh : Lê Đức Hoảnh-TTXVNNơi tìm thấy 7 hài cốt tại nhà Bà Cao Thị Cẩm Vân.
Tiết lộ rùng rợn vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh, Bộ Công an vào cuộc - Sputnik Việt Nam
Nơi tìm thấy 7 hài cốt tại nhà Bà Cao Thị Cẩm Vân.

Khai báo với công an, bà Cao Thị Cẩm Vân cho biết, khoảng 5-6 năm trước, chồng bà là ông Đinh Văn Xưởng (nay đã mất) nói có người cần mua bộ xương cốt với giá 100 triệu đồng.

Ông Xưởng tìm mua xương cốt tại Đắk Lắk rồi đem về để ở nhà chờ tìm người mua nhưng chưa bán được.

Trước khi ông Xưởng mất vào đầu năm 2019, ông có dặn vợ về việc mình để lại hai bộ xương trong hồ chứa nước của gia đình, nếu ai mua thì bán.

hài cốt người - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ phát hiện bộ xương người: 'Linh tính mách bảo, tôi gọi thợ đến mở khóa phòng'

Khi ông Đinh Văn Xưởng mất được 4 tháng, bà Vân lấy hai bộ xương vứt xuống hồ nuôi ba ba của gia đình người con là anh Đinh Văn Phong.

Về 7 bộ xương người mà lực lượng Công an phát hiện trong quá trình điều tra, bà Vân cam đoan không biết gì về số hài cốt này. Bà Vân cũng cho biết thêm, bà chưa gặp và không biết người giao dịch mua hài cốt với chồng mình là ai.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Xuân H. (sinh năm 1980, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận, ông hay đến nhà ông Xưởng bà Vân chơi thì có lần thấy ông Xưởng lấy xương, sọ người ra giao dịch mua bán với một người phụ nữ nhưng không bán được nên ông Xưởng đem bỏ vào hồ nước.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ sự việc gây chấn động này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала