Thầy tế Hồi giáo vô tình kết hôn với một người đàn ông

© Ảnh : Pixabayđám cưới
đám cưới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Imam (chức danh thầy tế Hồi giáo) Muhammad Mutumba đến từ Uganda đã kết hôn với một cô gái tên Swabullah Nabukeera. Hai tuần sau, sự việc vỡ lở khi hóa ra tên này là Richard Tumushabe - một kẻ lừa đảo nam, cổng thông tin New Vision của Uganda đưa tin ngày 13 tháng 1.

Đám cưới được tổ chức theo phong tục

Mutumba đã gặp người đàn ông, ăn mặc giả làm phụ nữ vào cuối năm ngoái trong một nhà thờ Hồi giáo. Vào cuối tháng 12, họ đã có một đám cưới theo phong tục Hồi giáo. Trước đó, vị Imam đã đến thăm dì “cô dâu” trong làng và đưa ra một khoản tiền cưới - hai túi đường, hai con dê, quần áo và một bản sao của kinh Koran. 

Cô dâu từ chối quan hệ thân mật với Imam

Trong hai tuần kết hôn, Nabukira từ chối quan hệ thân mật với vị giáo sĩ và thậm chí cả việc cởi quần áo trước khi đi ngủ - lấy lý do phải giới thiệu chồng với bố mẹ mới có thể quan hệ tình dục. Tumushabe che giấu giới tính của mình với sự giúp đỡ của trang phục Hồi giáo hijab, ngực giả, đồ trang điểm và bắt chước giọng nữ.

Vụ gian lận được phanh phui như thế nào?

Vụ gian lận đã được tiết lộ sau khi “vợ của Imam” bị nghi ngờ trộm cắp: dưới màn đêm, Tumushaba trèo qua hàng rào một người hàng xóm và lấy trộm quần áo, chiếc TV và 300 nghìn shilling Uganda (81 đô la). Sau khi bắt giữ, cảnh sát thu được từ tên này tất cả các chi tiết của vụ lừa đảo. Người dì của Tumushabe, người đã nhận được tiền chuộc cưới cho “cô dâu”, cũng bị bắt. Bà này thừa nhận đã gặp Tumushabe khoảng một năm trước. 

Vào tháng 2 năm 2019, có thông tin rằng Bộ Du lịch Uganda đã bổ sung “những người phụ nữ quyến rũ và gợi cảm” vào danh sách những điều thu hút khách du lịch đến đất nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала