Bệnh nhân miêu tả cảm giác đau đớn khi nhiễm coronavirus

© Sputnik / Sergei Pivovarov / Chuyển đến kho ảnhCô gái đeo mặt nạ bảo vệ tại sân vận động Santiago Bernabeu ở Madrid
Cô gái đeo mặt nạ bảo vệ tại sân vận động Santiago Bernabeu ở Madrid - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) ­- Một cô gái trẻ ở bang Wisconsin bị nhiễm coronavirus chủng mới đã mô tả cảm giác đau đớn của mình trong thời gian mắc bệnh. Cô đã chỉa sẻ câu chuyện của mình trên trang Twitter cá nhân.

Cô Amy Shircel 22 tuổi người Mỹ cảm thấy không khỏe sau chuyến đi châu Âu về.

“Hai ngày đầu tiên triệu chứng còn nhẹ. Tôi bị sốt, ho nhẹ, ớn lạnh, đau đầu và sổ mũi”, cô viết ngày 28 tháng 3.

Do mới từ nước ngoài trở về nên cô được xét nghiệm chẩn đoán coronavirus ngay từ khi sức khỏe mới yếu đi đôi chút.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn: cô cảm thấy mình khó ngủ và không còn khẩu vị. Tới ngày thứ tư bác sĩ thông báo cô có kết quả xét nghiệm dương tính. Lúc đó Shircel có thêm triệu chứng buồn nôn và khó thở, nhiệt độ tăng lên đến 39 độ C.

Người dân trên đường phố ở Barcelona. - Sputnik Việt Nam
WHO tuyên bố về sự nguy hiểm của coronavirus đối với mọi lứa tuổi
“Ngày thứ 5. Tình trạng mỗi lúc tại tồi tệ hơn. Trong đời tôi chưa bao giờ có cảm giác tồi tệ đến thế”, cô thú nhận.

Cô gái lưu ý rằng vào ngày thứ 6 thì cô khó có thể đi lại trong nhà. Chỉ tới lúc đó cô mới gọi xe cấp cứu. Năm ngày sau đó cô được các bác sĩ theo dõi. Cô cho biết mình đổ mồ hôi rất nhiều và vẫn không thể ăn được.

“Đừng nghĩ rằng bạn miễn nhiễm khi khoảng 20 tuổi. Cứ trông tôi đây này”, Shircel nói. Chỉ trong vài ngày, câu chuyện của cô lan nhanh như virus và nhận được hàng trăm nghìn like. Trong bình luận mọi người cảm ơn cô đã chia sẻ câu chuyện của mình. Một số người cũng kể lại chuyện họ nhiễm coronavirus. Những người khác thì bày tỏ mong muốn tác giả câu chuyện nhanh chóng bình phục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала