Để không ăn thịt đồng loại: Lời khai sốc vụ đổ bê-tông phi tang xác ở Bình Dương

© Ảnh : Huyền Trang-TTXVNQuang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm nay 25/6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án giết người, đổ bê tông, phi tang xác gây chấn động dư luận hơn một năm trước.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai có nghiên cứu trên mạng và tin rằng những người đã chết vài ngày vẫn có thể sống lại. Trả lời về phương pháp tu luyện Pháp Luân Công, rồi tịnh cốc, phải nhịn ăn, uống 14 ngày, Hà nói là để con người vượt qua giới hạn của bản thân, bộc lộ hết cả phần xấu tốt và không ăn thịt đồng loại.

Xét xử vụ đổ bêtông phi tang xác ở Bình Dương

Sáng 25/6, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án giết người, đổ bê- tông phi tang xác gây hoang mang dư luận hồi cuối năm 2018.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Sputnik Việt Nam
Vụ đổ bê tông xác chết ở Bình Dương: Công an thực nghiệm hiện trường

Các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) bị truy tố các tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Gần 8h, các bị các được đưa đến phòng xử án. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa đi không vững, phải nhờ cán bộ hỗ trợ tư pháp dìu vào tòa.

Có tất cả 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị các. Tòa cũng triệu tập 12 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và 37 nhân chứng khác.

An ninh phiên tòa được thắt chặt với khoảng 30 cảnh sát cơ động, trật tự làm nhiệm vụ bảo vệ. Chỉ những người có giấy mời mới được tham dự, trong khi phóng viên được bố trí theo dõi phiên xét xử ở phòng riêng.

Chia sẻ với báo chí, ông Trần Đức Hùng (59 tuổi, anh của nạn nhân Trần Đức Linh), cho hay gia đình đi từ Nghệ An vào Bình Dương hôm qua, thuê nhà trọ để chờ dự phiên toà.

“Chúng tôi chẳng mong muốn gì, chỉ cần HĐXX công tâm”, ông Hùng bày tỏ.

Đúng 8h30, phiên toà chính thức bắt đầu.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà.  - Sputnik Việt Nam
Vụ hai thi thể bị đổ bê-tông phi tang xác ở Bình Dương: Trinh sát tiết lộ quá trình phá án

9h30, Viện Kiểm sát đọc cáo trạng. Được biết, hai bị cáo Hà, Thảo đều đã tốt nghiệp đại học, Hà từng có thời gian du học nước ngoài. Riêng bị cáo Huyên đã tốt nghiệp thạc sĩ, trước đó từng giảng dạy tại một trường đại học lớn ở TP.HCM.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà được cho là người dẫn đầu nhóm 8 người sinh hoạt trong một "giáo phái", trong đó có 2 nạn nhân là ông Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (28 tuổi, ngụ TP HCM).

Vụ giết người, đổ bê-tông xác ở Bình Dương

Tháng 7/2018, nhóm người này thuê nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tu luyện nhưng hai người trong nhóm bỏ đi sau đó. Để tránh bị lộ, cả nhóm đi thuê nhà khác tại xã Hưng Hòa.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám xét vụ án.  - Sputnik Việt Nam
Vụ án hai thi thể bị đổ bê tông phi tang xác: Lời khai kinh hoàng giờ mới tiết lộ

Cuối năm 2018, Hà cùng với 5 người còn lại đi thuê villa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện "tịnh cốc". Vì điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, ông Linh chịu không nổi nên xin Hà cho dừng lại nhưng không được đồng ý. Sau đó, ông Linh bỏ trốn. Hà cùng Thành đã bắt lại đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

3 hôm sau, cả nhóm đưa thi thể về căn nhà ở xã Hưng Hòa. Tại đây, cả nhóm bỏ xác ông Linh ngoài phòng khách rồi tiếp tục tu luyện. Khoảng 2 ngày sau, xác ông Linh bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Hà và Thành liền đi mua một thùng nhựa màu xanh có nắp đậy cao khoảng 1m, cùng với trà khô, keo, màng bọc thực phẩm, long não... để tẩm liệm xác ông Linh. Cả hai còn dùng băng keo dán bít các khe hở của cửa chính và cửa sổ để mùi hôi thối không bay ra ngoài.

Sau đó một thời gian, thấy Thành hay trốn ra ngoài ăn khuya, sinh hoạt không đúng quy định, có hành vi thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với Thảo và Huyên,… nên bắt Thành tịnh cốc lần hai.

Công an phong toả hiện trường vụ phát hiện xác chết được đổ bê-tông ở Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Mức án nào cho 4 bị can vụ 2 thi thể bị vùi trong bê tông?

Trong lúc tịnh cốc, thấy Thành có biểu hiện bất thường như hay la hét, đập phá nên Hà cho rằng Thành bị “quỷ sa tăng” nhập. Hà liền bàn với những người còn lại lên kế hoạch giết Thành phi tang. Hà phân công đồng bọn đi mua 3 bao tay cách điện, 2 bộ quần áo cách điện, 1 cặp kính, 10 cuộn băng keo điện, 2 súng bắn đạn bi, 6 súng điện, 30 mét dây điện đôi, 5 chuôi cắm điện, 6 cây kim may bao bì... để chế tạo dụng cụ chích điện.

Chiều 15/3/2019, nhân lúc trời mưa, Hà cùng Thảo chích điện vào tay Thành, sau đó Hà dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết. Hà bảo Thảo lên mạng mua thùng nhựa về, cùng nhau đổ xi măng phi tang xác.

Thi thể hai nạn nhân được người dân phát hiện sau đó 2 tháng. Đến ngày 18/5, Hà cùng ba đồng phạm bị bắt khi định bỏ trốn khỏi khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, cách hiện trường 50 km.

Lời khai chấn động của Phạm Thị Thiên Hà

Là bị cáo chủ chốt của vụ án, Phạm Thị Thiên Hà là người được tòa xét hỏi đầu tiên. Bị cáo trả lời rất rành mạch, rõ ràng, cho biết mình không đồng ý với nhiều điểm luận tội của Viện kiểm sát.

Một phần chiếc thùng lớn chứa thi thể thứ nhất được phát hiện trong đêm 15/5.  - Sputnik Việt Nam
Vụ 2 xác chết bị đổ bê-tông ở Bình Dương: Động cơ gây án là gì?

Khai trước tòa, Phạm Thị Thiên Hà khẳng định, lúc đầu ở Khánh Hoà nhóm tu luyện theo phương pháp có sẵn. Sau đó bị cáo chuyển hướng tu luyện theo phương pháp riêng của bị cáo. Những phương pháp này do bị cáo tự tìm hiểu trên mạng và áp dụng để tu luyện.

“Vì sao khi tu luyện tịnh cốc bị cáo lại cho những người trong nhóm uống rượu và hút thuốc lá?”, HĐXX đặt câu hỏi.
“Khi tu luyện tịnh cốc không được ăn cơm nên đưa ra việc uống rượu để đảm bảo sự sống cho những người tu luyện, cho hút thuốc lá là để cho người tu luyện tỉnh táo để không có những hành vi sai trái như việc ăn thịt đồng loại chẳng hạn”, bị cáo Hà khai ớn lạnh.
“Vì sao phải đổ bê-tông vào xác nạn nhân?” Tòa xét hỏi.
“Đây là việc bảo quản xác chứ không phải là phi tang xác”, Hà đáp.

Theo đó, Hà cho rằng mình không giết Trần Đức Linh mà thậm chí còn chăm sóc cho nạn nhân sau khi người này nhảy lầu.

© Ảnh : Huyền Trang-TTXVNBị cáo Phạm Thị Thiên Hà tại phiên tòa.
Để không ăn thịt đồng loại: Lời khai sốc vụ đổ bê-tông phi tang xác ở Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà tại phiên tòa.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.  - Sputnik Việt Nam
Vụ 2 xác chết đổ bê tông ở Bình Dương: Khởi tố 4 bị can
Hà thừa nhận có tát Linh và một thành viên khác trong nhóm đánh Linh sau khi phát hiện Linh bỏ trốn, tuy nhiên bị cáo không cho rằng đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong.

Hà cũng đưa ra lý giải vì sao mình giữ xác linh nhiều ngày sau đó. Bị cáo nói qua nghiên cứu trên mạng, thấy có người chết rồi vài ngày vẫn sống lại nên dù nạn nhân đã ngưng thở, Hà vẫn bỏ xác Linh trong phòng mở máy lạnh để theo dõi.

Tại tòa, Phạm Thị Thiên Hà phủ nhận cáo trạng truy tố mẹ mình là bà Phạm Thị Hồng Hoa tội “giết người”. Theo Hà, khi bị cáo thông báo các thành viên trong nhóm ý định giết Trần Trí Thành thì đấy không phải “bàn bạc” kế hoạch giết người mà là đưa ra “mệnh lệnh”.

“Khi tôi nói ý kiến của mình, mọi người đi theo tôi thì buộc phải làm theo tôi. Không phải bàn bạc”, bị cáo Hà khẳng định.

Theo Hà, nạn nhân Trần Trí Thành bị giết vì đã bộc lộ quá rõ “phần xấu” trong con người, nếu không giết sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Hà cho biết thấy mình có nghĩa vụ phải tự tay giết Thành.

Lý giải việc dùng dây siết cổ và chích điện, Hà cho rằng do đang “tịnh cốc” (nhịn ăn, nhịn uống) nên sức khỏe các thành viên trong nhóm còn yếu, Hà phải nghĩ cách để Thành không thể chống cự.

Cảnh sát vào rừng cao su, truy tìm dấu vết để phá án vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Cảm xúc trái ngược của cha mẹ nạn nhân bị giấu xác trong bê tông

Khi được hỏi về phương pháp “tu luyện” bất thường, Hà cho hay cả nhóm biết nhau do cùng tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, đến khi nhóm của Hà tách ra, tu luyện ẩn dật thì các phương pháp luyện tập giai đoạn này là do bị cáo tự nghĩ ra, không còn tuân theo phương pháp của bất cứ tôn giáo hay trường phái nào.

Tại tòa, Phạm Thị Thiên Hà đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân Thành. Bị cáo cũng không chấp nhận bồi thường cho nạn nhân Linh vì cho rằng mình không sát hại nạn nhân này.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục trong chiều nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала