Bé trai Nguyễn Văn An bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong

CC0 / Pixabay / Núm vú
Núm vú - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bé trai Nguyễn Văn An bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga (phía sau đền Mẫu, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng máu nặng. Trước đó, khi được người dân tìm thấy, dòi, bọ bám đầy hai mắt, mũi, miệng, cơ thể của em bé.

Theo Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Vũ Việt Hùng, bé Nguyễn Văn An mất chỉ sau 23 ngày chào đời và hơn 20 ngày điều trị. Đau lòng nhất là khi tử vong, em bé bị bỏ rơi ở hố ga không hề có người thân bên cạnh.

Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga tử vong vì nhiễm khuẩn, nhiễm trùng máu nặng

Chiều nay, 29/6, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) xác nhận, sau hơn 20 ngày điều trị, bé trai Nguyễn Văn An, người bị mẹ đẻ bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong.

chất tẩy rửa - Sputnik Việt Nam
Bà cho uống nhầm nước tẩy, cháu bé 1 tuổi tử vong

Theo BS. Thái Bằng Giang, mặc dù các y, bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu quá nặng nên bé An đã không qua khỏi. Đặc biệt, cơ thể bé Nguyễn Văn An còn kháng hầu hết các loại kháng sinh.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cháu bé nhưng tình trạng sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng máu quá nặng nên bé đã không qua khỏi”, BS. Thái Bằng Giang nói thêm về nguyên nhân tử vong của bé An.

Các y, bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn đã cùng hội chẩn chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các chuyên gia Anh để tìm phương pháp điều trị, cứu sống bé An, song, phép màu đã không xảy ra.

Theo ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết thêm, bé Nguyễn Văn An tử vong lúc hơn 13 giờ chiều 29/6. Đau lòng hơn, khi trút hơi thở cuối cùng, em không có bất kỳ người thân nào bên cạnh.

Bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Cháu bé 10 tháng tử vong sau tiêm kháng sinh

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đang làm các thủ tục bàn giao thi thể bé cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây chuẩn bị các phương án tiếp theo.

Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thông tin, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bé An nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

“Dù đã hết sức nỗ lực cứu chữa nhưng bé không qua khỏi, bởi vậy, ngoài chi phí điều trị, số tiền ủng hộ còn lại sẽ được giao cho cơ quan chức năng xử lý, bệnh viện không giữ tiền ủng hộ này”, ông Vũ Việt Hùng nhấn mạnh.

Bé Nguyễn Văn An bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây

Bé Nguyễn Văn An ra đời ngày 6/6, bị mẹ đẻ bỏ rơi ở dưới hố ga trong tiết trời nắng nóng 38 độ C.

Đứt dây điện trung thế ở Long An, 2 học sinh tử vong - Sputnik Việt Nam
Thảm kịch điện ở Long An khiến 2 cháu bé tử vong: Lỗi là do "ông trời"?

Theo thông tin từ Công an thị xã Sơn Tây, khoảng 15 giờ 40 chiều 8/6, người dân địa phương phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo.

Đau lòng nhất là khi được người dân tìm thấy, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám.

Ngay sau đó, chính quyền, Công an xã Thanh Mỹ cùng các nhân viên trạm y tế xã này đã cho sơ cứu cháu bé, đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Bé được các bác sĩ đặt tên là Nguyễn Văn An với mong muốn em được bình an cả đời. Thời điểm nhập viện, bé An bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước khi qua đời, tình trạng nhiễm trùng máu của bé An rất nặng, tiểu cầu giảm thấp, phải dùng 4 loại kháng sinh, được nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, nguy cơ suy đa tạng thường trực.

Về công tác tìm kiếm người thân của cháu bé, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã và nhiều cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và tìm ra người mẹ đẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi bé An.

Đến chiều ngày 9/6, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định được người bỏ em bé dưới hố ga là P.T.T (31 tuổi, ngụ tại Hà Nam), mẹ ruột của An.

Tại cơ quan Công an, P.T.T khai nhận, ngày 6/6 đón xe lên thị xã Sơn Tây chơi. Khoảng 11h đêm ngày hôm đó bỗng đau bụng, trở dạ, vỡ nước ối và hạ sinh bé An.

Công an quận Hoàn Kiếm đưa xe Range Rover về trụ sở tạm giữ theo quy định. - Sputnik Việt Nam
Đã xác định được danh tính tài xế Range Rover trong vụ va chạm khiến cháu bé tử vong

Tiếp đó, P.T.T đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ) tự sinh con.

Khai với cơ quan công an, T. nói mình chưa có chồng, không có việc làm ổn định, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, P.T.T đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ dưới hố ga. Sau đó, người mẹ vô lương tâm đã xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội, không màng đến sự sống chết của con trai.

Ngày 29/6, đại diện chính quyền xã Thanh Mỹ, thị xã Tây Sơn, nơi phát hiện bé An cũng đã tiến hành liên hệ với bệnh viện để lo thủ tục an táng cho cháu bé.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала