Những người được thả khỏi nơi giam giữ kể họ bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhNhân viên thực thi pháp luật trong một cuộc biểu tình ở Minsk
Nhân viên thực thi pháp luật trong một cuộc biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người mới được thả ta từ trại tạm giam ở phố Okrestina (Minsk) kể rằng họ bị đánh đập. Mọi người yêu cầu không vỗ tay hoan hô, giải thích rằng lực lượng an ninh sẽ đáp lại những tràng pháo tay bằng cách sử dụng vũ lực, nhưng một số người được thả lại nói rằng họ bị cảnh sát chống bạo động OMON đánh chứ không phải là quân của Bộ Nội vụ.

Phóng viên Sputnik đưa tin, những người bị giam giữ bắt đầu được trả tự do vào đêm rạng sáng ngày thứ Sáu.

Tới lúc này đã có hai toán nhỏ được thả ra khỏi nơi tạm giam, khoảng từ 5 đến hơn 10 người. Những cô gái được thả lao vào vòng tay của người thân mà khóc.

Một số được đưa đi bằng xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu ra khỏi bãi, tài xế cho biết họ tên mình rồi lái xe đi tiếp. Trong số đi đón nói rằng có những người bị đánh đập nặng đến mức không thể tự đi lại được.

Những người được thả không còn được vỗ tay chào đón. Gần khu tạm giam mọi người truyền tin cho nhau rằng mọi hành động chào đón nồng nhiệt bên ngoài khu tạm giam đều bị phản ứng bằng những vụ đánh đập mới. Khi một nhóm các cô gái mới bước ra, đám đông không kìm được và bắt đầu hoan hô, nhưng từ phía sau liền có tiếng yêu cầu dừng ngay không vỗ tay hoan hô nữa.

Biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát chống bạo động Minsk nổ súng vào dân thường ủng hộ người biểu tình từ ban công

Các phóng viên chạy về phía những người mới được thả, những người đi đón yêu cầu các nhà báo không chạy xuống lòng đường để tránh nguy cơ đám đông bị giải tán.

Một trong những người được thả ra nói rằng cô bị bắt khi tham gia cùng các nhân viên y tế. Anastasia, một bác sĩ trong đội cứu thương, nói rằng cô đã bị người ta chĩa súng vào người khi bắt giữ.

“Những người xung quanh đều bị sốc, chúng tôi mặc áo choàng trắng bác sĩ, vậy mà bị họ chĩa súng vào người”, - cô nói.

Cô cũng cho biết trong khu cách ly thường nghe thấy tiếng la hét của những người bị đánh đập.

“Sau khi nghe thấy những tiếng đó máu tôi như đông cứng lại”, - Anastasia nói thêm.

Một thanh niên vừa được thả nói rằng anh ta bị tạm giữ hành chính một ngày đêm. Người thanh niên bị nứt môi và trầy xước ngón tay.

“Tôi không bị đánh trong trại tạm giam, mà bị cảnh sát chống bạo động đánh”, - anh thừa nhận.

Ít nhất có khoảng hai trăm người tụ tập gần trại tạm giam, họ phân phát nước uống trong đám đông và cho sạc nhờ điện thoại. Một nhóm đông người đứng đợi đi tới giúp những người mới được thả ra trở về nhà, xe đến đón đông đến mức không đủ chỗ đỗ bên lề đường nên phải xếp thành hai hàng.

Mỗi khi nghe thấy những tiếng đánh đập hoặc tiếng la hét vọng ra từ phía sau tường rào thì đám đông im bặt lại lắng nghe.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала