Chiếc hộp với trái tim
Hộp được làm bằng kẽm và có khắc dòng chữ "Trái tim của Pierre David đã được đặt trang trọng trong tượng đài vào ngày 25 tháng 6 năm 1883". Bên trong hộp là một bình rượu, và trong đó là trái tim của thị trưởng. Bảo vật đã được bàn giao cho Bảo tàng Mỹ thuật thành phố.
A great story from @BBCNews (and some nice images) - Heart of [nineteenth century] Belgian city mayor found entombed in fountain. "An urban legend becomes reality" said Verviers Alderman for Public Works, Maxime Degey https://t.co/2D5NL7yKhr pic.twitter.com/O4Rcbaad4W
— Historic Photographer of the Year (@hpotyawards) September 1, 2020
Cơ quan được chôn cất trong địa danh nổi tiếng của thành phố
Tuy nhiên, thị trưởng đã chết ngay cả trước khi đài phun nước được xây dựng: ông David qua đời vào năm 1839, và tượng đài chỉ được dựng lên 44 năm sau đó — phải mất một thời gian dài để quyên góp đủ tiền. Khi đó, trong thời gian chính thức khám nghiệm, trái tim của thị trưởng được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ ngay sau khi ông qua đời. Kể từ đó, cây đàn trái tim vẫn được giữ trên đỉnh đài phun nước gần tượng bán thân của David. Trong quá trình trùng tu, lần đầu tiên, những người xây dựng đã loại bỏ lớp đá bao bọc nơi này.
Heart found inside fountain - The restoration of a historic fountain in the Belgian city Verviers uncovered a chest containing the heart of mayor Pierre David, who died in 1839, confirming the reality of a long-rumoured legend that the town had an actual human heart at its core. pic.twitter.com/ETznPFWSkA
— A Course in Dying (@acourseindying) September 1, 2020
Pierre David điều hành thành phố từ năm 1800, khi Bỉ vẫn còn là một phần của Pháp. Sau đó, khi người Hà Lan lên nắm quyền, David từ chức, nhưng trở lại vào năm 1830 - sau khi Bỉ giành được độc lập.