Shaun và Sarah Sarson đã mua ngôi nhà trên vào cuối năm 2019. Thanh tra xây dựng đảm bảo với họ rằng tòa nhà có tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, sau khi gia đình họ chuyển đến sống tại đó thì thấy loài côn trùng này bò ra từ ổ cắm điện trong phòng tắm. Sarah kể rằng cảnh tượng đó giống như trong phim kinh dị.
“Ngoài ra, chúng tôi còn có hai đứa con nhỏ được 2 và 3 tuổi, đến bây giờ chúng mới biết chuyện… Về nguyên tắc, ở đây không an toàn, trên dầm gỗ chịu lực trông thấy cả những lỗ rỗng”, - người phụ nữ nói.
Hai vợ chồng đã tìm đến một thanh tra xây dựng khác lên là Daniel Golin nhờ giúp đỡ, người này nói rằng loài côn trùng trong nhà họ là một trong những thứ đáng sợ nhất mà anh ta từng thấy.
Theo Golin, cách duy nhất để giải quyết vấn đề là phá bỏ ngôi nhà và xây lại từ đầu.
Sarah cũng nói rằng có một người đàn ông đã liên hệ với cô, người này từng muốn mua ngôi nhà đó, nhưng sau khi phát hiện có mối trong nhà liền thay đổi ý định. Anh ta chỉ cho người môi giới thấy những con côn trùng đó, nhưng người kia nói rằng mình không có nghĩa vụ phải thông báo cho khách hàng tiềm năng về các vấn đề của công trình bất động sản. Hiện tại, hai vợ chồng Sarson đang cố gắng đòi công lý và buộc người bán phải chịu trách nhiệm.