Bé gái sinh non sống lại trước khi hạ huyệt vài phút

© Depositphotos.com / adsniks@gmail.comBàn tay em bé.
Bàn tay em bé. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại thành phố Dhaka của Bangladesh, một bé gái sơ sinh mà bác sĩ cho là đã chết thì vài phút trước lúc bị chôn cất đã hồi sinh thần kỳ. Tin này đăng trên tờ The Daily Star.

Bác sĩ từ bệnh viện thuộc trường Y cho biết rằng đứa trẻ sinh non đã chết ngay sau khi ra đời. Sản phụ 27 tuổi Shahinur Actor sinh bé gái sau 6 tháng rưỡi mang thai.

Nhầm lẫn sinh tử

Các nhân viên bệnh viện đặt đứa bé «đã chết» vào một chiếc hộp vốn đựng găng tay và yêu cầu người chồng của sản phụ là Shahinur Yeasin Molla, một tài xế chuyên nghiệp, đưa hộp đến nghĩa trang ở Azimpur để chôn cất. Người cha đưa thi hài con đến nghĩa trang, nhưng người ta đề nghị mai táng đứa bé ở nơi khác rẻ hơn.

Chôn sống - Sputnik Việt Nam
Người đàn ông về nhà hai ngày sau đám tang của chính mình

Tài xế đến chỗ được chỉ định và thu xếp việc chôn cất đứa con xấu số. Khi nhân viên nghĩa trang đào xong huyệt mộ và chỉ sau vài phút sẽ hạ hài nhi xuống đó thì chiếc hộp bất ngờ động đậy.

«Tôi mở hộp và thấy rằng con tôi còn sống. Con gái tôi cử động và mấp máy miệng», - Moll nói.

Kết quả là bé gái được đưa về nhập viện, tình trạng của bé khá ổn. Ban lãnh đạo bệnh viện cho biết đang điều tra vụ việc.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала