Mỹ hoãn thi hành vụ tử hình đầu tiên trong 70 năm nay đối với một phụ nữ

© AP Photo / Nate JenkinsPhòng tiêm chết người ở Mỹ
Phòng tiêm chết người ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một tòa án Hoa Kỳ đã hoãn vụ hành quyết đầu tiên trong 70 năm nay đối với một phụ nữ bị kết án tử hình ở cấp liên bang sau khi các luật sư của phạm nhân bị nhiễm coronavirus khi đến thăm tù trong trại giam, NBC đưa tin.

Lisa Montgomery, 52 tuổi, bị kết án tử hình vì tội giết một phụ nữ mang thai một cách dã man vào năm 2004. Trước vụ này ở Hoa Kỳ trong suốt 70 năm nay không có nữ tội phạm nào bị kết án tử hình ở cấp tòa án liên bang.

Theo kế hoạch trước đó bản án sẽ được thi hành ngày 8/12 tại Indiana bằng cách tiêm thuốc độc.

Thẩm phán tòa án quận, ông Randolph Moss đã cho hoãn việc thi hành án đến cuối năm để cho các luật sư của người phụ nữ này "có thời gian khỏi bệnh" và chuẩn bị đơn xin giảm án trình lên Tổng thống Hoa Kỳ.

Hệ thống tử hình - Sputnik Việt Nam
Mỹ khôi phục việc thi hành án tử hình sau 17 năm

Vào tháng Bảy, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết rằng việc thi hành án tử hình đầu tiên sau 17 năm tại các nhà tù liên bang của Mỹ có thể được thực hiện, cho dù tòa án cấp dưới đã quyết định trì hoãn trước đó.

Việc khôi phục án tử hình ở cấp liên bang có ý nghĩa biểu tượng đối với Hoa Kỳ, nơi mà phần lớn các vụ tử hình diễn ra theo thẩm quyền của mỗi bang, chứ không phải của chính quyền liên bang.

Vào tháng 9, có thông tin nói rằng chính phủ Mỹ đã thi hành án tử hình đối với một người Mỹ gốc Phi, lần đầu tiên sau khi lệnh cấm thi hành án tử hình ở cấp liên bang bị dỡ bỏ. Đó là Christopher Vialva, người bị kết án tử hình vì tội giết một cặp vợ chồng trẻ là nhà hoạt động Thiên Chúa giáo ở bang Texas vào năm 1999.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала