Bệnh nhân COVID-19 sống sót dù các bác sĩ đã phán quyết án tử

© Sputnik / Alexey MaishevBệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện lâm sàng thành phố mang tên V.V. Vinogradov
Bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện lâm sàng thành phố mang tên V.V. Vinogradov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một cư dân Mỹ ở Louisville nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã sống sót sau khi các bác sĩ dự đoán anh ta sẽ chết trong vòng 24 giờ. Tin này thông báo trên đài phát thanh địa phương Wave 3 News.

Andy Smith cảm thấy các triệu chứng của coronavirus sau một sự kiện gia đình có 15 người tham gia. Dù xét nghiệm âm tính nhưng tình trạng của người đàn ông Mỹ 34 tuổi tiếp tục xấu đi, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cấp và phải nhập viện, rồi xét nghiệm mới cho kết quả dương tính với COVID-19.

Dự báo khủng khiếp

Theo lời kể của Smith, ban đầu các bác sĩ nói rằng thể trạng của anh đã ổn định nên sẽ chỉ cần nằm viện vài ngày. Tuy nhiên, ngay sau đó, tình hình của Smith xấu đi rõ rệt, do phổi bị phá hủy rất nhanh nên các bác sĩ phải đặt nội khí quản.

Mạch - Sputnik Việt Nam
Yếu tố rủi ro mới cho bệnh nhân COVID-19
«Đó là thời điểm họ bắt đầu nói chuyện với vợ tôi về những quyết định liên quan đến cái chết», - Smith nói.

Vợ anh, chị Megan nói thêm rằng chị nhận được cuộc gọi khủng khiếp từ bệnh viện thông báo rằng sự sống của chồng chị chỉ kéo dài được thêm không quá 24 giờ, gia đình phải chuẩn bị tâm lý và mọi sự để đón nhận kết cục bi thảm nhất.

Lúc này các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp trao đổi oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) giúp đưa máu ra ngoài cơ thể, loại bỏ khí CO2 và thêm oxy vào hồng cầu, đồng thời cho Smith chuyển viện.

Các biện pháp được thực hiện khẩn cấp mang lại hiệu quả, 5 ngày sau tình trạng của bệnh nhân trở lại bình thường. Theo lời Smith, di chứng duy nhất của căn bệnh tử thần là những cơn khó thở đôi lúc lại xuất hiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала