Những lời cuối cùng của một bệnh nhân tử vong do COVID-19 khiến gia đình bàng hoàng

© REUTERS / Chris HelgrenY tá tại bệnh viện.
Y tá tại bệnh viện. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Anh, một người đàn ông đang hấp hối vì COVID-19 vì sợ hãi trước cái chết đã nói với gia đình những lời cuối cùng đau lòng, tờ Daily Mail viết.

Leon Bowes, 40 tuổi và vợ anh, Nicola Jennison, 38 tuổi, đã tự cách ly vào đầu tháng 11 sau khi nhiễm coronavirus.

Theo Jennison, bạn trai cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, không uống rượu hay hút thuốc. Bowes ban đầu không có triệu chứng gì nặng cả, nhưng sau đó tình trạng sức khỏe của anh trở nên tồi tệ hơn và anh phải nhập viện.

Đàn ông béo - Sputnik Việt Nam
Yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong do COVID-19 lên 9 lần

Bowes phải thở máy và điều trị bốn tàu sau đó tại khu chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian đó anh hai lần được chẩn đoán viêm phổi, và thận của anh cũng bắt đầu bị hỏng. Đồng thời, các bác sĩ ước tính cơ hội sống sót của anh là một phần trăm.

Những lời cuối cùng

"Những lời cuối cùng của anh ấy nói với tôi là: "Đừng đưa tôi vào giấc ngủ, tôi sẽ không dậy được đâu. "Nghe thật đau lòng", - Jennison nói.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn buộc phải đưa Bowes vào tình trạng hôn mê và anh qua đời vào ngày 13 tháng 12 mà không tỉnh lại. Jennison lưu ý rằng cô ấy không thể hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào.

"Anh ấy không bao giờ hút thuốc, không bao giờ uống rượu, không bao giờ đi ra ngoài, luôn cẩn thận như vậy, nhưng giờ đây anh ấy không còn nữa", - cô nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала