Cô gái bị nhốt trong cũi 5 năm vì trầm cảm

© Depositphotos.com / Shutter2uHình bóng của một người đàn ông đằng sau khối kính
Hình bóng của một người đàn ông đằng sau khối kính - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Philippines, những người thân đã đem một cô gái mắc chứng rối loạn tâm thần nhốt vào cũi suốt 5 năm vì họ không tìm đâu ra tiền để trị bệnh cho cô. Tin này đăng trên Daily Mail.

Cuộc sống trong cũi

Có thông tin cho rằng cô gái từng làm việc trong một cửa hàng địa phương và mơ ước trở thành người mẫu. Tuy nhiên, vào năm 2014, các bác sĩ tâm thần đã chẩn đoán là cô có bệnh và gửi cô đến một cơ sở tư nhân để điều trị. Tình trạng của bệnh nhân Bebe 29 tuổi có cải thiện và cô được phép về nhà tiếp tục điều trị ngoại trú. Chẳng bao lâu sau, cha cô đổ bệnh và gia đình không còn tiền để mua thuốc cho cô gái nữa.

Trầm cảm - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp đơn giản để thoát khỏi trầm cảm

Một người bạn của gia đình kể rằng ban đầu người phụ nữ trẻ bị giam trong nhà vì mọi người lo cho sự an toàn của cô: Bebe đôi khi trở nên dữ dằn và tự làm tổn thương chính mình, đôi khi cô rời nhà và lên xe buýt đi vô định. Cô đã từng bỏ đi lang thang đến tỉnh lân cận, và chỉ sau một tuần lễ gia đình mới tìm thấy cô nhờ báo với cảnh sát địa phương.

Kết cục là những người thân của Bebe đã làm một chiếc cũi nhỏ đặt trong nhà, và đưa cô gái vào đó.

Một người bạn của gia đình giải thích: “Cô ấy nhai chiếc váy của mình cho đến khi nó rách thành từng mảnh, vì vậy người nhà khoác lên mình cô một cái bao tải thô mà Bebe không thích ăn”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала