Theo các phương tiện truyền thông, rệp xuất hiện trên tàu từ hồi tháng 3 năm ngoái, trong cuộc tập trận ICEX-2020 ở Bắc Băng Dương. Sau đó, thủy thủ đoàn mất vài tháng để cố gắng tự mình xử lý những kẻ hút máu, nhưng không thành công.
“Rệp ăn thịt người theo đúng nghĩa đen ngay trên giường của họ”, - quản đốc của tàu ngầm cho biết.
Sự xâm lược của "những kẻ hút máu"
Bất chấp những lời phàn nàn của các thủy thủ, yêu cầu chính thức chỉ được gửi đến cơ cấu kiểm soát vào tháng 12, và tận tháng 2 năm nay mới tiến hành khử trùng quy mô lớn. Một thành viên thủy thủ đoàn cho biết, ban đầu chỉ huy không tin lời các thủy thủ tàu ngầm do "thiếu bằng chứng".
Vì nạn rệp mà nhiều thủy thủ phải ngủ trên ghế và sàn nhà, hậu quả là thủy thủ đoàn rơi vào tình trạng "thiếu ngủ và mệt mỏi nghiêm trọng, đe dọa khả năng chiến đấu của tàu ngầm".
Hiện tàu ngầm đã được xử lý bằng các chất đặc biệt, nhưng các thủy thủ vẫn lo sợ rằng rệp có thể quay trở lại.