Ván bài lật ngửa, vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ nói gì vụ ‘thần y’ Võ Hoàng Yên?

© Ảnh : Facebook/ Nguyễn Phương HằngVợ chồng ông Dũng "lò vôi'' trả lời báo chí tại buổi họp báo.
Vợ chồng ông Dũng lò vôi'' trả lời báo chí tại buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
Ngày 16/3, vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ – ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng (hay còn gọi là bà Hằng Canada) đã tổ chức gặp gỡ báo chí và hàng trăm Youtuber Việt Nam liên quan đến vụ ‘thần y’ Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo.

Ông Huỳnh Uy Dũng phủ nhận việc tố cáo ‘lương y’ Võ Hoàng Yên vì có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ còn tuyên bố đánh cược một nửa tài sản, chơi “bài lật ngửa” nếu ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh.

Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ họp báo vụ ‘thần y’ Võ Hoàng Yên lừa đảo

Hôm nay, 16/3, cuộc gặp gỡ báo chí, Youtuber và cơ quan truyền thông của vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ được tổ chức ở chính khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) của ông Huỳnh Uy Dũng.

Ông Võ Hoàng Yên giải thích vụ việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” tố “thần y”: Sao ông Võ Hoàng Yên không “xuất chiêu”?

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác nhận nắm thông tin về buổi họp báo của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng ở khu du lịch Đại Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, yêu cầu vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đăng ký theo quy định của chính quyền và đồng ý cấp phép.

Do lượng phóng viên, đại diện truyền thông tập trung đông cùng với số lượng lớn các Youtuber từ nhiều nơi đổ về nên lực lượng Công an phường Hiệp An và lực lượng dân phòng cũng đã có mặt tại khu du lịch để đảm bảo an ninh trật tự.

Đáng chú ý, Ban tổ chức cuộc họp báo cũng tiến hành đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang cho những người tham dự, đảm bảo quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Tại sự kiện này, ông Dũng và bà Hằng nhắc lại quá trình gặp gỡ, quen biết, tin tưởng và bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo như thế nào. Ông Dũng và bà Hằng cũng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của gia đình ông chủ Đại Nam với “lương y” Võ Hoàng Yên.

Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ sẵn sàng cược một nửa tài sản vụ ông Võ Hoàng Yên

Tại buổi họp báo, bà Hằng cho biết, đây là lần cuối bà nói về vấn đề này, sau đó sẽ giao hết cho cơ quan chức năng điều tra phân xử đúng sai.

“Nếu ông Võ Hoàng Yên chứng minh được mình là "thần y" chữa được bệnh câm điếc, thì bây giờ chúng ta sẽ chơi một ván bài với ông Võ Hoàng Yên, nhờ Bộ Y tế vào cuộc và đúng như ông Yên nói ông chữa được thì vợ chồng tôi sẽ mất một nửa tài sản cho ông Yên, đây là số tiền mà chồng tôi làm trong nửa cuộc đời”, bà Hằng tuyên bố tại buổi họp báo.

Lý giải về việc trước đây từng có lần đăng video, status, khen ông Võ Hoàng Yên hết lời, bà Hằng cho hay vì chồng mình có bệnh nên phải nhờ cậy “thần y”.

“Lúc đó chồng tôi bị bệnh phổi nên tôi phải năn nỉ ông Yên để chữa cho chồng tôi. Với tình cảm và sự lo lắng của một người vợ dành cho chồng nên tôi mới phải như vậy”, bà Nguyễn Phương Hằng nói.

Bổ sung lời vợ, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết có lần ông đi tập thể dục giữa trời nắng, sau đó lại tắm và hút thuốc lá nhiều nên bị viêm phổi nhẹ. Khi đó, ông Yên đã đến thăm và tặng 6 thang thuốc. Ông Yên còn nói ông Dũng có thể mắc ung thư và tuyên bố bản thân ông Yên có thể chữa được ung thư.

“Sau khi nghe như vậy tôi mới đi đến nhiều bệnh viện uy tín để khám nhưng tôi không có bệnh, nhất là chỉ số ung thư trong cơ thể tôi không có”, ông Dũng khẳng định.

Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ có mâu thuẫn làm ăn với ông Võ Hoàng Yên?

Trước đó, trong dư luận xuất hiện thông tin cho biết, việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo là vì có mâu thuẫn trong kinh doanh.

Tại cuộc họp báo hôm nay, ông chủ khu du lịch Đại Nam cũng phủ nhận việc tố cáo ông Yên có nguyên do từ chuyện mâu thuẫn làm ăn mà nhiều người đồn thổi.

đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên: Sự thật là gì?

Theo ông, khi Công ty Đại Nam bán đất khu dân cư tại huyện Chơn Thành, Bình Phước trước đó, ông Yên có đăng ký mua nền đất với giá ưu đãi để lấy kinh phí chữa bệnh. Việc mua bán này đã bị hủy và ông Dũng đã thu hồi các bất động sản dự định giao cho ông Yên.

“Tay này rất khôn ngoan, xây chùa lên dở dở dang dang rồi bắt đầu đi kêu gọi, huy động khắp nơi, chỗ nào xin được thì xin, không xin được thì mượn. Sau đó dùng tiền này về để đi mua đất, kinh doanh, đến nay nhiều người bị ông lừa”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng tuyên bố sẽ không nhận lại số tiền hơn 200 tỷ đồng bị ông Võ Hoàng Yên lừa, mà sẽ yêu cầu ông Yên trả lại cho những nạn nhân của ông Yên.

Trong trường hợp nhận lại, vợ chồng ông sẽ dùng số tiền này làm từ thiện. Ông Dũng cho biết, đến giờ này vợ chồng ông rất hạnh phúc, lúc đầu có một cú sốc vì mất đi 200 tỷ đồng nhưng sau đã đem lại một sự thật.

“Nó giống như mình bỏ phí ra để đi tìm một sự thật là Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh câm điếc, để cho nhân dân mình biết ông Võ Hoàng Yên lợi dụng vào chuyện tâm linh, vào những chuyện "nghiệp", chữ "hiếu, chữ "tình'' của ông bà tổ tiên, gia đình, con cái để trục lợi”, ông chủ Đại Nam nhấn mạnh.

Đại gia Dũng ‘lò vôi’ cũng nói đến con đường lạc lối, mê tín của ông Võ Hoàng Yên.

“Ông Yên nêu chuyện đưa tiền xây chùa để giải nghiệp, dẫn người dân vào con đường mê tín”, ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ.
Công an Quảng Ngãi nói gì về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên?

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn tiến hành xác minh hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Dương cho biết, dù không bàn đền khía cạnh chuyên môn khám chữa bệnh, thì chỉ riêng về vấn đề an ninh y tế rõ ràng đã có bất thường.

Ông Yên chữa cho cả nghìn người bệnh chỉ trong 2 ngày, lại sử dụng các phương pháp thủ công, thô bạo, phản khoa học, như: thò tay vào họng móc lôi lưỡi, vỗ mạnh liên tục 2 tay vào vùng thái dương (bệnh câm điếc, bại não), bẻ tay, bẻ chân (bệnh về xương, khớp), vò bóp bướu cổ cho nát...

Tại thời điểm chữa bệnh, có thể vì yếu tố tâm lý nên một số người thấy chuyển biến tốt nhưng sau đó bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Xác minh ngẫu nhiên 17/17 bệnh nhân của ông Yên đều không khỏi bệnh, thậm chí có người còn trầm trọng hơn.

“Việc khám, chữa bệnh của ông Yên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế. Qua đây thấy rằng ngành Y tế cũng chưa thật thận trọng trong việc mời ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh. Đồng thời, chưa có việc tái kiểm tra hiệu quả sau chữa trị của ông Yên. Do đó, ngành này phải có câu trả lời cụ thể để rộng đường dư luận, lấy lại niềm tin của người dân”, đại diện Công an Quảng Ngãi nhận định.

Đại tá Võ Văn Dương cũng thông tin, khi ông Võ Hoàng Yên về huyện Bình Sơn, ngành Y tế có xác nhận và cho phép hoạt động, chính quyền đứng ra tổ chức, đa số người dân lên tiếng hài lòng về việc khám chữa bệnh của người này. Tuy nhiên, chỉ đến khi thông tin ông Yên có dấu hiệu lừa đảo, cơ quan chức năng tiến hành xác minh lại thì sự thật mới được phơi bày.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh cấm ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh ở Quảng Ngãi. Được biết, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất, đồng ý với đề xuất này.

Ông Võ Hoàng Yên đã ‘moi tiền’ của vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng như thế nào?

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng đã nhiều lần giúp ông Võ Hoàng Yên trả nợ hàng chục tỷ đồng.

Сảnh sát Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2020
Mạo danh lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tuy nhiên, sau này, vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ mới phát hiện ra, số tiền chuyển giúp ông Võ Hoàng Yên trả nợ đã chảy vào túi của bố vợ, cháu vợ, anh trai, em trai, học trò của vị “thần y”.

Bà Hằng, trao đổi với báo chí từng thừa nhận, vợ chồng ông bà đã sai lầm khi quá tin tưởng ông Yên.

“Sai lầm của vợ chồng tôi là quá tin tưởng ông Yên, còn để ông Yên làm cha nuôi con trai mình”, bà Nguyễn Phương Hằng nói.

Về phần mình, ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng, ông Yên đã rất nhiều lần không minh bạch trong chuyện tiền nong.

Theo Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, có lần “thần y” nói xây 5 ngôi chùa nhưng thực tế chỉ xây một chùa, trên khu đất do một Việt kiều hiến tặng có giá hơn nửa tỷ đồng. Thế nhưng, ông Võ Hoàng Yên lại dùng việc này đi quyên góp rất nhiều tiền.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng, ông Võ Hoàng Yên đã có hành vi “moi tiền” của mình. Theo đó, bức tượng Phật ở chùa Hưng An Tự, ông Yên nói giá mua hết 580 triệu, phải đặt ngoài Huế. Tuy nhiên, đại gia Dũng ‘lò vôi’ đặt 5 tượng ở Đồng Nai, chỉ mất khoảng 80 triệu, chất lượng gấp đôi.

“Đến cả tượng Phật, ông Yên cũng tìm mọi cách để ăn chặn, trong khi lúc nào cũng "Nam mô A Di Đà…”, ông Huỳnh Uy Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông chủ khu du lịch Đại Nam cũng từng chia sẻ trên báo giới rằng, chính đích thân ông Võ Hoàng Yên đã từng kể, khoe với ông Huỳnh Uy Dũng rằng bản thân vị “thần y” đã tích cóp được khối tài sản lên đến 100 triệu USD.

Ông Dũng vô cùng bất ngờ khi nghe thông tin này và đặt nghi vấn về khối tài sản, cách thức kiếm tiền, khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

“Thử hỏi, một người nói chữa bệnh không miễn phí, không lấy tiền, không kinh doanh gì thì lấy đâu ra 100 triệu đô?”, ông Huỳnh Uy Dũng nêu nghi vấn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала