Hội đồng xét xử "dằn mặt" tài xế xe Mercedes đâm tiếp viên Vietnam Airlines

© Flickr / SAUD AL-OLAYANMercedes-Maybach
Mercedes-Maybach - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - HĐXX hỏi bị cáo Phong: “Vì sao tới đường cong, bị cáo không giảm tốc độ mà chạy tới 84 km/h? Có các cô gái ngồi sau nên bị cáo muốn thể hiện? Có phải ý đó không?”. Ngoài ra, trong giờ tạm nghỉ phiên sáng, mẹ của bị cáo đã bồi thường một phần tiền mặt cho nạn nhân ngay tại tòa.

Tăng tốc độ để "thể hiện" với gái?

Sáng 22/4, TAND TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của bị cáo Phong vắng mặt. Tuy nhiên, xét thấy việc vắng mặt trên không ảnh hưởng đến phiên tòa và bị cáo Phong không đề nghị hoãn như lần trước nên HĐXX quyết định phiên xử diễn ra như dự kiến.

Chiếc xe ô tô nát bét sau tai nạn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Thương tổn 79%, nữ tiếp viên Vietnam Airlines tiếp tục kháng cáo bản án cho tài xế Mercedes

Tại tòa, bị cáo Phong khai đang học và chưa thi lấy bằng nên không có bằng lái ôtô. Hôm xảy ra tai nạn, Phong định chở 2 cô gái mới quen đi Phan Thiết du lịch. Trong xe lúc này còn có đôi nam nữ khác đi nhờ về TP Thủ Đức. Lúc chạy xe trên đường Hồng Hà, Phong chạy quá tốc độ, lấn sang làn đường ngược lại và tông vào xe máy của tài xế GrabBike chở chị Hường. Vụ tai nạn làm tài xế xe ôm công nghệ tử vong, chị Hường bị thương nặng. Trả lời HĐXX lý do gây tai nạn, Phong cho rằng bản thân không làm chủ tốc độ ở khúc đường cong. Đáp trả lại lời khai của Phong, HĐXX phản bác:

“Vì sao tới đường cong, bị cáo không giảm tốc độ mà chạy tới 84 km/h? Có các cô gái ngồi sau nên bị cáo muốn thể hiện? Có phải ý đó không?”

Trước những câu hỏi này của HĐXX, bị cáo Phong ấp úng, không đưa ra được câu trả lời. Sau đó, HĐXX hỏi bị cáo Phong đã làm gì sau tai nạn? Bị cáo Phong khai đã gọi cấp cứu, sau đó bỏ đi Phan Thiết. Khi nghe tài xế xe ôm công nghệ tử vong, Phong bỏ lên Đà Lạt trước khi được mẹ động viên ra đầu thú.

Vụ án sắp có hồi kết?

Tại phiên tòa, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bích Hường cho biết hơn một năm qua, chị phải tốn nhiều công sức đấu tranh nhưng chưa đòi lại được công bằng. Trong khi đó, gia đình bị cáo đã giúp Phong làm thủ tục sang tên căn nhà, tẩu tán tài sản, trong khi đó lại từ chối bồi thường. Chị Hường nói:

“Tôi yêu cầu HĐXX hủy thủ tục sang tên căn hộ của Phong, kê biên tài sản này để đảm bảo lợi ích cho các bị hại. Đồng thời, tòa tăng hình phạt cho bị cáo. Các bên liên quan cho thuê xe cũng phải chịu trách nhiệm vụ việc”.

Bên cạnh đó, người đại diện lợi ích cho ông Lê Mạnh Thường, tài xế GrabBike đã chết trong vụ tai nạn, cho biết HĐXX cần tăng trách nhiệm hình sự với bị cáo Phong vì bản án sơ thẩm tuyên 7 năm 6 tháng tù là quá nhẹ.

Nếu như ở phiên tòa lần trước, TAND quận Phú Nhuận cho rằng không có cơ sở buộc công ty cho Phong thuê xe ô tô phải liên đới chịu trách nhiệm với bị cáo thì tại phiên tòa hôm nay, HĐXX triệu tập 8 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Du lịch Vận tải Khang Gia và Công ty Fumita, 2 đơn vị liên kết cho bị cáo Phong thuê xe Mercedes.

Còn bà Trần Hoàng My (mẹ bị cáo Phong) cho biết căn hộ trên là do bà mua. Lúc đó, cha của bà mất và bà được thừa kế số tiền hơn 800 triệu đồng. Người phụ nữ mượn thêm của người thân và mua căn nhà trên với giá 1,4 tỷ. Căn hộ trên đã trả đủ tiền cho chủ đầu tư nhưng chưa có sổ hồng. Bà My nói:

“Tôi không có chứng minh, hộ khẩu và giấy tờ tùy thân nên để con trai đứng tên hợp đồng mua bán”.

Đại diện Công ty TNHH Nhà Mơ (chủ đầu tư căn hộ của Phong) xác nhận Phong mua lại căn hộ từ một cặp vợ chồng 3 năm trước. Căn hộ chưa có số hồng là do cư dân ở tại dự án chưa đủ. Phía công ty đang hỗ trợ cấp sổ hồng cho công dân nhưng thủ tục đang bị kéo dài.

Công ty đang làm bản vẽ các căn hộ để trình văn phòng đăng ký đất đai nghiệm thu, cấp sổ hồng, đồng thời toàn bộ căn hộ được đo đạt xong thì chủ đầu tư sẽ làm thủ tục. HĐXX yêu cầu chủ đầu tư hợp tác, hoàn tất thủ tục nhà đất để chia sẻ lợi ích của các bị hại trong vụ án.

Bồi thường một phần tiền mặt cho nữ tiếp viên ngay tại tòa

Ngay khi phiên tòa tạm ngừng buổi sáng và tiếp tục diễn ra chiều cùng ngày với phần tranh luận, gia đình bị cáo đã chủ động xin bồi thường trước một phần cho bị hại. Cụ thể, Bà Trần Hoàng My (mẹ của Phong) đã xin phép HĐXX thực hiện việc đền bù cho đại diện gia đình tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường (đã chết) và chị Nguyễn Thị Bích Hường mỗi bên 60 triệu đồng. 

Số tiền này sẽ được trừ vào phí bồi thường cho hai bị hại theo bản án. Việc giao nhận tiền diễn ra ngay tại TAND TP.HCM, trước sự chứng kiến của hai bên và các luật sư. Bà My cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà có đến bệnh viện thăm hỏi bị hại Nguyễn Thị Bích Hường và ngỏ ý muốn bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, chị Hường cho rằng bà My đến gặp chỉ xin lỗi và không có ý muốn bồi thường thiệt hại lúc chị đang nằm viện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала