"Nghĩ về cái chết trong bóng tối": Người đàn ông Mỹ rơi vào miệng cá voi đã sống sót ra sao

© Fotolia / WillyamCá nhà táng.
Cá nhà táng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Đăng ký
Một người săn tôm hùm ở Mỹ đã thoát chết khi rơi vào miệng một con cá voi lưng gù ngoài khơi bờ biển Massachusetts, sau đó con cá voi này đã phun ông ta ra ngoài.
"Đột nhiên, tôi cảm thấy một cú giật mạnh vô cùng, điều tiếp theo tôi nhận thấy là bóng tối đen ngòm... Tôi có thể cảm thấy rằng tôi đang di chuyển và con cá voi đang siết chặt các cơ trong miệng của nó" – ông Michael Packard 56 tuổi, người đã ở trong miệng con vật có vú lớn nhất, nói với Cape Cod Times.

Lúc đầu, người đàn ông nghĩ rằng mình đã bị cá mập ăn thịt, nhưng sau đó, do không thấy có răng, ông nhận ra mình đang ở trong hàm một con cá voi. Packard cũng cho biết, khi đang trong cổ họng con vật và nghĩ đến cái chết, ông nhớ đến các con trai của mình.

Một con cá voi bị mắc kẹt trong khóa sông Thames ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Giải cứu cá voi mắc cạn ở sông Thames

Người săn tôm Massachusetts cho biết sau khi nuốt ông, con cá voi cảm thấy khó chịu, nó lắc đầu mạnh và nhổ ông ta ra ngoài.

Packard đã được đưa đến bệnh viện sau khi vụ việc xảy ra. Các bác sĩ ghi nhận tổn thương các mô mềm, nhưng không tìm thấy chấn thương hoặc gãy xương nghiêm trọng nào nên cho ông ta về nhà.

Theo các nhà khoa học, những sự cố như vậy cực kỳ hiếm. Theo họ, cá voi lưng gù thường không gây nguy hiểm cho người và chỉ có thể vô tình nuốt phải người trong quá trình ăn các con cá nhỏ và các sinh vật biển khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала