Tiền đạo Marcus Rashford xin lỗi vì bỏ lỡ quả phạt đền

© REUTERS / John SibleyTiền đạo Marcus Rashford của đội tuyển Anh
Tiền đạo Marcus Rashford của đội tuyển Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tiền đạo Marcus Rashford của đội tuyển Anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ loạt sút luân lưu trong trận chung hết EURO 2020 với đội tuyển Ý.

Trận chung kết EURO 2020, trong đó đội tuyển quốc gia Ý và Anh gặp nhau, được tổ chức vào Chủ nhật (đêm thứ Hai theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Wembley ở London và kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển Ý trong loạt sút luân lưu. Sau đó, tờ The Independent của Anh đưa tin các cầu thủ da màu của ĐT Anh Rashford, Bukayo Saka và Jadon Sancho, những người đá hỏng quả 11 mét, đã trở thành mục tiêu bị sỉ nhục trên mạng xã hội. UEFA lên án hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ Anh trên mạng xã hội và kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những người có lỗi.

HLV trưởng của «Roma» Jose Mourinho  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
HLV Mourinho chê trách tuyển Anh sau thất bại ở chung kết EURO 2020

"Tất cả những gì tôi có thể nói là xin lỗi"

"Tôi luôn sẵn sàng thực hiện quả phạt đền, nhưng đã xảy ra lỗi. Tôi cảm thấy mình đã để đồng đội thất vọng. Tôi cảm thấy mình đã khiến mọi người thất vọng. Quả phạt đền là tất cả những gì tôi được yêu cầu làm cho đội. Tôi có thể ghi bàn Quả phạt đền, ngay cả trong lúc mơ, nhưng tại sao không phải lần này? Điều đó quay đi quay lại trong đầu tôi kể từ khi tôi chơi bóng, và có lẽ không có từ nào để diễn tả đầy đủ cảm giác của tôi. Trận chung kết. Quả phạt đền. Lịch sử. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi xin lỗi. Tôi ước gì mọi chuyện đã khác đi", - Rashford viết trên Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

"Tôi lớn lên trong lĩnh vực thể thao và tôi sẵn sàng đọc những gì viết về mình. Cho dù đó là về màu da, về nơi tôi lớn lên hay gần đây là cách tôi giải trí khi có thời gian rảnh rỗi. Tôi có thể tiếp nhận những lời chỉ trích về trận đấu của mình, quả đá phạt từ chấm phạt đền của tôi không đủ tốt, nhẽ ra tôi cần phải ghi bàn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi về việc tôi là ai, hay tôi đến từ đâu. Tôi không cảm thấy niềm tự hào nào hơn là ba chú sư tử này trên ngực áo (đồng phục của đội tuyển Anh) và nhìn thấy gia đình tôi ủng hộ tôi trong đám đông hàng chục nghìn người. Tôi đã mơ về những ngày như thế này. Những tin nhắn tôi nhận được hôm nay thật choáng ngợp và sau khi nhìn thấy phản ứng ở Whitington, tôi khó cầm được nước mắt. Các cộng đồng luôn ở bên tôi vẫn đang tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi là Marcus Rashford, 23 tuổi, người da đen đến từ Whitington và Whitenshaw, Nam Manchester. Nếu tôi không có bất cứ thứ gì khác nữa, thì tôi vẫn có điều này", - cầu thủ này đội tuyển Anh viết.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала