Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ nam thanh niên bị sát hại dã man ở Nhật Bản

CC BY-SA 3.0 / Type specimen / Osaka Dotonbori Ebisu BridgeSông Dotonbori.
Sông Dotonbori. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Đăng ký
Vừa qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ người Việt tử vong ở Nhật Bản. Cộng đồng mạng đang xôn xao về cái chết gây sốc của một thanh niên Hải Phòng, bị đánh đập rồi đẩy xuống sông Dotonbori khu trung tâm thương mại Namba của Osaka.
Sau khi đoạn clip về nam thanh niên người Việt Nam bị đánh đập dã man rồi đẩy xuống sông lan truyền trên các mạng xã hội Facebook, Youtube, dư luận phẫn nộ trước thái độ vô cảm của chính những người xung quanh.
Đặc biệt là những người chỉ đứng xem sự việc và quay clip đăng Tiktok, trong đó có cả người Việt đồng hương của nam thanh niên Hải Phòng, thậm chí có cả tiếng cổ vũ thay vì can ngăn, cho thấy sự vô cảm đến tột cùng.
Trong khi đó, vụ việc đôi nam nữ người Việt tử vong bất thường trên giường với nhiều vết thương sâu trên ngực, chảy nhiều máu trong ngôi nhà ở thành phố Buzen, tỉnh Fukuoka.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về vụ clip nam thanh niên bị đánh đập hành hung rồi đẩy xuống sông ở Nhật Bản.

Nam thanh niên Việt Nam bị đánh đập, đẩy xuống sông gây sốc ở Nhật Bản

Ngày 2/8, trên mạng xã hội Osaka Baito của Nhật lan truyền video do người Việt Nam quay về vụ việc gây sốc khi một nam thanh niên người Việt Nam bị một người đàn ông khác đánh đập dã man và đẩy xuống sông Dotonbori gần khu trung tâm thương mại Namba của Osaka.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, một nam thanh niên đã tử vong sau khi bị đẩy xuống sông Dotonbori ở trung tâm Osaka trong cuộc ẩu đả vào đêm ngày 2 tháng 8. Nghi phạm hiện đã bỏ trốn.
Vụ 39 thi thể trong xe container - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2020
Việt Nam sẽ xử 7 bị can vụ 39 người Việt tử vong ở Anh thế nào?
Theo tờ Mainichi của Nhật, vào khoảng 8:20 tối, một phụ nữ khi đi qua cầu Ebisu bắc qua sông ở phường Chuo tại Osaka đã gọi cho cảnh sát, thông báo về việc "một người đàn ông nước ngoài chết đuối trên sông".
“Nạn nhân, ước tính vào khoảng 20 tuổi, được đưa lên khỏi sông trong tình trạng tim ngừng đập, và được xác nhận đã chết ngay sau đó”, báo Nhật thông tin.
Nam thanh niên được cho là người hành hung nạn nhân và đẩy nạn nhân xuống sông ở khu vực cầu Ebisu đã bỏ trốn khỏi hiện trường và Sở cảnh sát Minami thuộc cơ quan Cảnh sát tỉnh Osaka đã mở cuộc điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, một nhân chứng cho biết nghi phạm mặc áo phông trắng, ngắn tay và quần đen. Cảnh sát và lực lượng Phòng cháy Chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi và cứu được nạn nhân lên khoảng 20 phút sau đó, nhưng người này đã tử vong tại bệnh viện.
Một nam sinh viên đại học khoảng 20 tuổi cho biết anh đã chứng kiến vụ việc. Theo đó, một nhóm người Nhật Bản và người nước ngoài nảy sinh tranh cãi và một cuộc ẩu đả đã diễn ra.
“Ngay sau đó, một người đàn ông Nhật Bản đã nắm lấy tay và chân của nạn nhân rồi đẩy xuống sông, và dường như còn đẩy một cái chai vào anh ta”, Mainichi tường thuật.
“Cả hai nhóm đã la hét ầm ĩ và tranh cãi dữ dội. Họ dường như đều uống say”, nhân chứng cho biết.
Hiện trường vụ việc nằm ở khu trung tâm thành phố Minami, nơi nhiều thanh niên lui tới.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội Osaka Baito, các hội nhóm của người Việt Nam tại Nhật Bản đã xuất hiện video do chính các nhân chứng là người Việt Nam ghi lại tại Nhật.
Rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ thờ ơ vô cảm chỉ đứng nhìn vụ ẩu đả rồi chứng kiến nạn nhân bị đánh đạp, đẩy xuống sông mà không chạy đến can ngăn, cố tìm cách cứu nạn nhân.
Cảnh sát địa phương hiện chưa công bố danh tính nạn nhân, tuy nhiên, theo thông tin do cộng đồng người Việt ở Nhật đăng tải, nam thanh niên bị đẩy xuống sông là Trịnh Đức Tú Anh, sinh 15/9/1999, quê ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Qua lời kể của bạn bè và người quen của nạn nhân, Tú Anh là người rất hiền lành, tốt bụng và cởi mở với mọi người.

Cô gái bị tố là người livestream vụ việc lên tiếng thanh minh

Huế Jana (nick Facebook) của cô gái bị cộng đồng người Việt ở Nhật tố là “người đứng quay clip livestream cổ vũ” khi nam thanh niên người Việt Nam bị đánh và bị đẩy xuống sông ở Nhật vừa chính thức lên tiếng.
Điều gây sốc nhất trong clip chính là giọng của một nam thanh niên thản nhiên bình luận “đúng rồi, đạp nó xuống” rồi sau đó buông ra một loạt các ngôn từ tục tĩu.
Thi thể người bị nạn được đưa lên bờ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2019
5 người Việt tử vong trong tai nạn thảm khốc tại Thái Lan
Trong một clip khác có giọng của hai cô gái người Việt kêu lên “quay clip lại rồi giao cho công an…ác quá”.
Ngay sau đó, Facebook của hai người livestream và quay clip đã được tìm ra. Trong đó có một cô gái có nickname Huế Jana đã lên tiếng thanh minh về vụ việc.
Theo đó, trong group chat người Việt tại Osaka cô gái này cho hay, ban đầu bản thân là người đầu tiên chạy đi gọi cảnh sát và nhờ 2 người Nhật đi dán giấy thu xe gọi cứu hộ.
“Vậy trong số những người quay video ai là người đi gọi cảnh sát, ai là người nhờ gọi cứu hộ, ai là người ném phao cứu hộ cho bạn kia? Là bọn mình nhé. Còn phao đang trôi ở cầu Namba có dấu vân tay đó”, cô gái khẳng định.
Trong khi đó, cô cũng cho rằng, những người đã lấy video đăng tải lên thì cũng phải ghi rõ ràng để tránh hiểu nhầm.
Cô gái cho biết, khi đi kêu cứu cảnh sát và tìm phao cứu trợ thì hung thủ quay lại và người kia đã bám được vào bờ nhưng lại bị đạp thêm một lần nữa và bị ném chai thủy tinh khiến nạn nhân bị đau và chìm luôn.
Cô còn cho biết, trong lúc đang cố gắng nhờ các bạn Nepan cứu nhưng lại không một ai mảy may và giúp đỡ.
“Trong khi đó 10 người cảnh sát tới chúng tôi phải cầu xin hãy cứu lấy người đấy vì họ mới bị chìm thôi, nhưng cảnh sát lại bảo đợi cứu hộ và thợ lặn đến mới vớt bạn ấy lên, trong khi chúng tôi là đứa con gái, 2 người chỉ biết đi gọi cảnh sát và nhờ những người xung quanh thì không một ai cứu giúp. Vậy chúng tôi có lỗi ở đâu?”, cô gái bức xúc.
Cô cũng khẳng định bản thân không làm việc gì trái với lương tâm nên sẽ không quan tâm đến những chỉ trích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, do cộng đồng mạng công kích quá mạnh, cô đã phải chuyển Facebook sang chế độ riêng tư, khóa bình luận.

Xác minh vụ nam thanh niên người Việt bị đẩy xuống sông ở Nhật

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản hiện đã nắm được thông tin sự việc.
Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã liên hệ với cảnh sát Osaka và tìm hiểu thông tin trong cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai để xác minh vụ việc.
Vụ cháy - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2019
Cháy nhà kho ở Đài Loan, 3 người Việt tử vong
Phía Cảnh sát khẳng định với đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật rằng sẽ cung cấp thông tin sau khi điều tra rõ vụ việc.
Đồng thời, Tổng Lãnh sự quán cũng gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Cảnh sát Osaka đề nghị hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin để thực hiện công tác bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Đặc biệt, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã liên lạc với anh Bùi Đức Bảo, người bị cộng đồng người Việt ở Nhật xác định là đã quay và đăng tải video lên trang mạng Facebook Osaka Baito.
Tuy nhiên, anh Bùi Anh Bảo khẳng định không phải là người quay video mà chỉ đăng tải lại video để câu view.
Điều “gây sốc” và táng tận lương tâm nhất là những gì được thể hiện trong đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại vụ việc đau lòng này được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội có rất nhiều giọng nói, tiếng người quay clip và người xung quanh là người Việt Nam.
Tại sao chính những người Việt đồng hương với nạn nhân lại chỉ đứng quay clip (để rồi sau đó đăng lên câu view như thừa nhận của anh Bùi Đức Bảo) mà không hề có hành động nào cứu giúp nam thanh niên xấu số người Hải Phòng.
Theo thông tin ban đầu mà Tổng Lãnh sự quán thu thập được thì nam thanh niên tử vong là công dân Việt Nam và là du học sinh đã học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya, hiện đang xin visa tạm trú từng tháng một. Tuy nhiên, hiện phía Cảnh sát Nhật Bản cho biết vẫn đang điều tra về nhân thân của bị hại cũng như nghi phạm gây án.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện đang tiếp tục khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng địa phương Nhật Bản để xác minh rõ vụ việc nam thanh niên người Hải Phòng bị đánh đập dã man rồi đẩy xuống sông ở Osaka để thực hiện công tác bảo hộ công dân theo đúng quy định.

Đôi nam nữ tử vong bất thường trên giường với nhiều vết thương ở Nhật

Ngoài vụ việc nam thanh niên Hải Phòng bị đánh đập dã man và bị đẩy xuống sông, một vụ việc chấn động khác cũng gây xôn xao cộng đồng người Việt ở Nhật Bản.
Theo NHK, hai thực tập sinh người Việt được phát hiện tử vong trong nhà tại Nhật.
Theo thông tin ban đầu, tại một ngôi nhà ở thành phố Buzen, người ta tìm thấy thi thể của một nam và một nữ người Việt Nam, đang này trên giường, với vết thương sâu trên ngực và chảy nhiều máu.
Sạt lở tại huyện Mông Sơn (TP Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây) - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2017
Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 7 người Việt Nam tử vong ở TQ
Rạng sáng 31/7, cảnh sát thành phố Buzen, tỉnh Fukuoka nhận được tin báo về việc một đôi nam nữ chảy máu, nằm bất động trên giường trong căn phòng ở tầng một tại ngôi nhà hai tầng tại quận Rokuro.
Nạn nhân sau đó được xác định là 2 thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam, được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.
Nạn nhân nữ 26 tuổi, nam 29 tuổi, làm việc tại cùng công ty. Cô gái sống chung với 4 nữ đồng hương cũng là đồng nghiệp, trong khi người nam sống tại khu vực gần đó.
Trên cả hai thi thể đều có vết thương ở ngực trái giống vết dao đâm. Trong phòng, cảnh sát tìm thấy một con dao bếp còn dính máu. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định chỉ có người nam ra vào căn phòng.
Việc điều tra được thực hiện theo hướng có thể đã xảy ra cãi nhau giữa hai người và một người giết chết người kia, sau đó tự sát.
Theo phía cảnh sát, căn phòng nơi hai nạn nhân tử vong không có dấu hiệu bị xâm nhập, chỉ có 1 con dao ở hiện trường. Hiện công tác điều tra vẫn đang được thực hiện.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ nam thanh niên bị sát hại ở Nhật Bản

Ngày 3/8, Bộ ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng thông tin về vụ việc nam thanh niên bị hành hung dã man rồi đẩy xuống sông dẫn đến tử vong ở Osaka, Nhật Bản.
Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng người Việt ở Nhật Bản đang bàn tán xôn xao xung quanh clip ghi lại cảnh một nam thanh niên được cho là người Việt Nam bị tấn công và sát hại ở Nhật Bản, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương và tiếp tục đảm bảo công tác bảo hộ công dân.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội về việc một thanh niên được cho là người Việt Nam bị sát hại ở khu vực trung tâm thương mại Namba của Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực để tìm hiểu thông tin vụ việc.
“Theo thông tin ban đầu từ Tổng Lãnh sự quán, nạn nhân được cho là công dân Việt Nam. Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, xác minh nhân thân và làm rõ vụ việc”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.
Theo phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để làm sáng tỏ vụ việc và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
“Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và sẵn sàng hỗ trợ gia đình nạn nhân xử lý các vấn đề hậu sự”, theo bà Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, đề nghị liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: +81.80.3590.9136; đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản): +81.90.4769.6789 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала