Phát hiện thi thể cháy đen ở TP.HCM cùng 2 bức tâm thư

© Depositphotos.com / AmbrozinioVụ cháy
Vụ cháy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Qua khám nghiệm tử thi bị cháy đen ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), cảnh sát tìm thấy 2 bức tâm thư được cho là của người đàn ông vừa tử vong. Một bức viết cho gia đình, bức thư còn lại dành cho công ty.

Phát hiện thi thể cháy đen ở nghĩa trang

Ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một thi thể cháy đen trong nghĩa trang ở xã Vĩnh Lộc A.
Quảng Ninh: Cháy xưởng lốp trên 4.000 m thiệt hại nặng nề - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Cháy lớn tại cụm KCN ở Quảng Ninh, gây thiệt hại nặng về tài sản
Theo cảnh sát, sáng cùng ngày, người dân sống cạnh nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thấy lửa cháy nghi ngút trong khu nghĩa trang.
Nhiều người chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông tử vong, thi thể bị cháy đen. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.
Bước đầu, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong tên là N. (nhân viên bảo vệ của một công ty ở gần hiện trường). Đến 14h, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

'Có thể do buồn nên người đàn ông nghĩ quẩn'

Tối 10/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ thi thể cháy đen trong nghĩa trang ở xã Vĩnh Lộc A.
Theo cảnh sát, người tử vong tên là N. (nhân viên bảo vệ của một công ty). Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 bức tâm thư của người này để lại. Trong đó, một bức thư ông N. viết cho gia đình. Bức còn lại gửi nơi làm việc.
Một phòng trà ở thành phố Vinh cháy dữ dội khiến 6 người thiệt mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Cháy lớn thiêu rụi phòng trà tại TP Vinh, ít nhất 6 người tử vong
"Trong bức tâm thư đầu, người đàn ông viết xin lỗi gia đình. Bức thứ 2, ông N. cảm ơn công ty đã nhận ông làm bảo vệ trong thời gian qua", đại diện Công an huyện Bình Chánh nói.
Nhà chức trách cũng cho biết tử thi ông N. không bị tác động của ngoại lực. Cảnh sát nhận định người đàn ông này đã tự tử.
“Có thể do buồn nên người đàn ông đã nghĩ quẩn”, đại diện Công an huyện Bình Chánh thông tin.
Sáng 10/8, người dân sống bên đường Phạm Văn Sáng, đoạn qua xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thấy lửa cháy nghi ngút trong khu nghĩa trang. Chạy đến kiểm tra, họ phát hiện ông N. đã tử vong, thi thể bị cháy đen.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала