Đài tưởng niệm tình hữu nghị với Matxcơva bị phá bỏ ở Kiev

© Fotolia / aviavladUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Kiev đã tháo dỡ tấm biển tưởng niệm tình hữu nghị giữa thủ đô Ukraina và Matxcơva, nghị sĩ Kiev Rada Alina Mikhailova cho biết.

"Không có tình hữu nghị"

"Không có tình hữu nghị nào cả. Hết rồi, hãy quên đi. Và thậm chí đừng mơ đến nó", - nghị sĩ viết trên Facebook.
"Mảnh đá granit này không còn ở Kiev nữa. Và đây là chiến thắng của chúng ta. Tượng đài này sẽ trở thành vật trưng bày của bảo tàng tương lai về chủ nghĩa toàn trị", - dịch vụ báo chí của Hội đồng thành phố Kiev trích lời bà Mikhailova.

В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой, установленный ровно 20 лет назад. Об этом в Facebook сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова. pic.twitter.com/epAmRL4zLc
Tượng đài bằng đá granit được dựng lên vào tháng 8 năm 2001 trong một khu vườn công cộng dọc theo Phố Marshal Yakubovsky. Tượng đài đã nhiều lần bị phá hỏng, một thời gian dài công trình này bị bôi trét bởi lớp sơn. 
Nga-Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2021
«Chẳng có chuyện gì để nói»: Duma Quốc gia Nga nói về khả năng tiến hành cuộc gặp Putin-Zelensky

Bảo tàng về chủ nghĩa toàn trị

Đã vài năm nay chính quyền thành phố Kiev định mở “Bảo tàng Tuyên truyền Tượng đài của Liên Xô”. Bảo tàng này phải trở thành một phần của chương trình diệt phi cộng sản ở Ukraina, bao gồm việc đổi tên các đối tượng địa hình được đặt theo tên của các chính khách Nga và Liên Xô, cũng như phá hủy tất cả các tượng đài của các nhà lãnh đạo thời Liên Xô.
“Giờ đây, toàn bộ quá khứ cộng sản-Stalin-Beria, với những nhân chứng và nạn nhân là một trăm nghìn người vô tội bị tra tấn, sẽ trở thành dĩ vãng. Nhưng để mọi người không quên điều này, chúng tôi sẽ tạo ra một bảo tàng về chủ nghĩa toàn trị ở Kiev, nơi các bậc cha mẹ có thể đưa con cái đến và kể cho chúng nghe về sự khủng khiếp của quá khứ cộng sản, điều sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bởi vì cả bạn và tôi sẽ không cho phép điều này,” - trích lời Vyacheslav Kirilenko năm 2015, người khi đó là Bộ trưởng văn hóa của Ukraina.
Đọc thêm: Trên đất Ukraina không còn bóng dáng Lenin: Phá bỏ tượng đài cuối cùng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала