Độc giả Mỹ sửng sốt trước bức ảnh chụp người lính xô viết trước và sau chiến tranh

© Sputnik / I. Ozerskiy / Chuyển đến kho ảnhNhững người du kích chuẩn bị vụ nổ phá đường sắt trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
Những người du kích chuẩn bị vụ nổ phá đường sắt trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người dùng mạng xã hội Reddit của Mỹ đã sửng sốt khi so sánh hai bức ảnh cách nhau 4 năm chụp họa sĩ Liên Xô Evgeny Kobytev, người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Bức ảnh đầu tiên chụp người đàn ông trước khi bùng nổ chiến sự, bức ảnh thứ hai chụp sau khi chiến tranh kết thúc.
"Chiến tranh làm thay đổi con người bạn", - tác giả đăng ảnh chú thích.
Những dòng bình luận sau đó lưu ý đến những nếp nhăn hằn sâu và ánh mắt hoàn toàn khác, đầy lo âu của họa sĩ.
“Sự thay đổi trong đôi mắt nhìn thật đáng sợ”, - người dùng BuckFuddy82 thừa nhận.
Người dùng doogie8888888 lưu ý rằng người lính trong ảnh chỉ sau 4 năm đã từ tuổi 19 già đi như ở tuổi 45.
"Người đàn ông này đã chứng kiến điều tồi tệ nhất trên thế giới, chính vì anh ta đã trải qua bốn năm ở Mặt trận phía Đông", - nick Meme-Man-Dan nhận xét.
Reational_Motor8490 nhấn mạnh rằng chiến tranh là điều khủng khiếp: những đêm không ngủ, mưa bom bão đạn, cái chết của bạn bè.
"Còn có đói rét. Gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu, thế nên mới có ánh mắt như vậy", - wWao bày tỏ.
Evgeny Kobytev sinh năm 1910 tại Altai. Năm 1941, ông tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Kiev và tình nguyện ra mặt trận. Kobytev bị bắt đến trại tập trung "Khorolskaya Yama" của phát xít Đức ở thành phố Khorol tỉnh Poltava và trốn thoát khỏi đó vào năm 1943. Ông đã đi từ Ukraina sang Đức và có mặt ở Dresden khi chiến tranh kết thúc. Trong suốt thời gian ấy họa sĩ đã có nhiều bức phác thảo về sự kiện và con người. Sau khi chiến tranh kết thúc ông được tặng thưởng Huân chương Sao Đỏ ghi nhận chiến công trong quân ngũ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала