Người Hong Kong mua vé đi xe buýt chỉ để được… ngủ

© AFP 2023 / Bertha WangMột hành khách ngủ trên xe buýt trong chuyến "du lịch không về đâu" ở Hong Kong
Một hành khách ngủ trên xe buýt trong chuyến du lịch không về đâu ở Hong Kong - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Đăng ký
Công ty Ulu Travel ở Hồng Kông cung cấp cho người dân thành phố dịch vụ đặc biệt: một chuyến đi 5 giờ đồng hồ quanh thành phố, với mặt nạ che mắt và nút bịt tai để họ có thể ngủ. Theo Hong Kong Free Press, người Hong Kong phải trả cho một chuyến đi như vậy từ 12 đến 51 đô la.
Frankie Chow, người đứng đầu công ty, nói với ấn phẩm rằng tuyến đường dài 85 km không có điểm đến cụ thể nhắm vào hai mục tiêu cùng một lúc: mang đến cho mọi người cơ hội để ngủ và tận hưởng chuyến tham quan trong bối cảnh du lịch quốc tế bị hạn chế.

“Tôi nghĩ rằng nhiều người gặp phải vấn đề như sau: khó có thể chìm vào giấc ngủ trong khung cảnh yên tĩnh ở nhà hơn là khi họ ngồi trên chiếc xe buýt đang di chuyển. Người Hong Kong nào cũng gặp căng thẳng trong công việc do phải thuê nhà ở đắt đỏ, thêm nữa giờ đây lại không thể đi du lịch. Tất cả những căng thẳng này khiến họ không thể có giấc ngủ ngon”, - một hành khách của Ho Wai cho biết.

© AFP 2023 / Bertha WangXe buýt "chuyến du lịch không về đâu" ở Hồng Kông
Xe buýt chuyến du lịch không về đâu ở Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Xe buýt "chuyến du lịch không về đâu" ở Hồng Kông
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала