Người mẹ bán hai con gái và một quả thận để nuôi sống gia đình

© AP Photo / Rahmat GulNhững hình ảnh sống động nhất trong tuần 17-23 tháng 9
Những hình ảnh sống động nhất trong tuần 17-23 tháng 9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đăng ký
Một phụ nữ Afghanistan rời nhà ở tỉnh Badghis do hạn hán và mất mùa đã bán hai con gái và một quả thận để nuôi con trai và ông chồng bị bệnh. Đó là tin đưa của The Guardian.
Bà Delaram, cùng với ông chồng và 8 người con đã chuyển đến tỉnh Herat cách đây 4 năm. Hiện giờ họ sống trong một căn hầm có mái che bằng nhựa trong khu ổ chuột của thành phố. Không có việc làm, trong khi người phụ nữ Afghanistan này phải chạy tiền nuôi hai đứa con trai, một đứa bị liệt và đứa còn lại mắc bệnh tâm thần, thuốc men cho ông chồng đau ốm kinh niên và lo thức ăn hàng ngày cho cả gia đình.
Người phụ nữ 50 tuổi cho biết vài tháng trước bà đã bán hai đứa con gái của mình, 6 tuổi và 8 tuổi, với giá 100.000 afghani mỗi bé (khoảng 75.000 rúp tức 22,3 triệu VND) cho những gia đình người lạ. Các cô bé ở lại với mẹ cho đến tuổi dậy thì, sau đó sẽ được giao cho người mua.
Bán cả tương lai của các con gái rứt ruột đẻ ra không phải là quyết định đau đớn duy nhất mà người phụ nữ này phải làm. Bà đã đến bệnh viện địa phương để phẫu thuật cắt bỏ một quả thận. Bây giờ ở Afghanistan, với một bộ phận nội tạng như vậy có thể nhận được khoảng 1.500 USD.
Theo lời ông Nechefor Mgendi lãnh đạo phái đoàn của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Afghanistan, khoảng 55% cư dân nước này (23 triệu người) đang gặp phải tình trạng thiếu lương ăn gay gắt. Hạn hán nặng nề đã ảnh hưởng đến hơn 60% các tỉnh của Afghanistan, không khu vực nào hoàn toàn không bị thiệt hại. Ông Mgendi đánh giá tình hình ở Afghanistan là "cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала