Đấu trường sinh tử 200 năm tuổi của voi và hổ ở Huế

© Ảnh : Public domain / Lưu LyĐấu trường Hổ Quyền triều Nguyễn
Đấu trường Hổ Quyền triều Nguyễn - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2022
Đăng ký
Với tuổi đời gần 200 năm, đấu trường Hổ Quyền do nhà Nguyễn xây dựng là một trong những đấu trường độc đáo, có một không hai trên thế giới còn tồn tại đến ngày nay.
Đấu trường là nơi diễn ra những cuộc đấu sinh tử giữa voi và hổ, với mục đích ban đầu là để rèn luyện khả năng chiến đấu cho voi, sau đó trở thành thú tiêu khiển của vua quan cũng như để cổ vũ tinh thần thượng võ cho người dân và binh lính.

Đấu trường có một không hai

Đấu trường Hổ Quyền triều Nguyễn là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Đấu trường này nằm tại Tổ 1 Trường Đá, P.Thủy Biều, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế, cách trung tâm thành phố Huế 4 km về phía Tây.
Sử sách triều Nguyễn ghi lại, những trận đấu giữa voi và hổ đã có từ thời chúa Nguyễn Hoàng. Khi nhà Nguyễn thành lập sau này, những trận đấu giữa voi và hổ ban đầu có mục đích rèn luyện tính chiến đấu cho voi, về sau trở thành một loại hình giải trí tiêu khiển.
Năm 1830, vua Minh Mạng đã chọn một vùng đất tại chân đồi Long Thọ, nằm cách không xa kinh thành Huế để xây dựng đấu trường phục vụ cho những trận đấu máu lửa này. Ngoài việc mua vui, giải trí cho vua quan và người dân, đấu trường còn có tính cổ vũ tinh thần thượng võ.
Dưới triều Nguyễn, những trận tử chiến giữa voi và hổ thường được tổ chức mỗi năm một lần. Trước mỗi trận đấu, hổ đều bị cắt nanh, bẻ vuốt, cho nên voi luôn giành chiến thắng và giết chết hổ.
Một con hổ cái Amur bảy tháng tuổi tên là Kristal tại vườn thú gia đình «Điều kỳ diệu» ở làng Borisovka, vùng Primorsky - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Nỗi lo ‘chúa sơn lâm’ tuyệt chủng, Việt Nam còn bao nhiêu hổ hoang dã trong tự nhiên?
Với gia đình 4 đời sống bên cạnh đấu trường Hổ Quyền, bà Tống Thị Nguyệt (84 tuổi, TP.Huế) vẫn luôn nhớ như in lời kể của cha về những trận đấu long trời lở đất giữa voi và hổ.
“Cha tôi kể, ngày xưa đường ở đây to và đẹp lắm. Vua thường đi lên đây bằng thuyền, khi cập bến, sẽ được quân lính đưa lên đấu trường bằng kiệu để xem đấu voi hổ. Người dân cũng được lên đứng phía trên khán đài để thưởng thức. Trận tử chiến tại đấu trường Hổ Quyền diễn ra hàng năm và kết thúc khi voi quật chết hổ”, bà Nguyệt nhớ lại.
Trong khi đó, bà Lê Thị An Hòa (Trưởng phòng nghiên cứu Khoa học - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) cho biết đấu trường Hổ Quyền có 5 chuồng nuôi hổ. Khi thi đấu, hổ sẽ đi ra từ các chuồng đó, còn voi được đưa từ bên ngoài vào.
Đặc biệt, loại đấu trường này ở Việt Nam hiện cũng là duy nhất trên thế giới. Tại Italia cũng chỉ có đấu trường bò tót, không có nơi nào cho voi và hổ đấu nhau như thế này.

Những nét độc đáo trong kiến trúc

Hổ Quyền có nét tương đồng với đấu trường La Mã. Tất nhiên, nó vẫn mang những nét văn hóa kiến trúc riêng của triều Nguyễn. Đấu trường được xây thành hình tròn, nhìn từ trên xuống như lòng chảo, với hai bức tường tròn đồng tâm bao quanh.
Trong đó, tường ngoài cao 4.75 m, tường trong cao 5.9 m, nghiêng góc 15 độ tạo thế vững chãi. Chất liệu xây dựng là gạch vồ, đá thanh và vôi vữa.
Ở phía Bắc đấu trường có một cánh cửa lớn, thiết kế 2 lá, cao 8 thước, rộng 7 tấc, phía trên có đề chữ “Hổ Quyền” là nơi voi được đưa vào trường đấu.
Ở hai phía trái, phải của cửa chính, có hai lối đi với 24 bậc thang dẫn lên khán đài. Theo quy trịnh, bên trái là khu dành cho vua và các hoàng thân quốc thích, đại thần. Bên phải dành cho quan chức và binh lính.
Ảnh chụp con hổ do Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Thực vật Thái Lan công bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
WWF: Nga đã cứu được hổ, nhưng Việt Nam thì không
Khi xem thi đấu, vua sẽ ngồi ở phía Bắc, quay mặt về hướng Nam. Khu vực này cao và rộng hơn khán đài bình thường. Đối diện tọa vị của vua là 5 chuồng cọp và hệ thống các cửa gỗ với các thanh gỗ to làm đòn bẩy đóng mở, kéo dây từ trên xuống. Phần sân thi đấu được trải thảm cỏ xanh.
Chia sẻ với báo Thanh niên, một vlogger du lịch ở Huế là anh Trần Đình Đức Hiếu cho biết, trước thềm năm mới Canh Dần, anh dành thời gian đến đây để chụp những bức ảnh về Hổ Quyền một thời vang bóng.
“Quả thật, khi bay flycam lên để có một cái nhìn tổng quan từ trên cao, mình đã phải trầm trồ vì độ hoành tráng và uy nghi của công trình này. May mắn hơn khi hôm nay thời tiết khá đẹp, mình đã bỏ túi được vài thước phim ưng ý để quảng bá du lịch Huế đến mọi người”, anh Hiếu cho biết.
Hiện đấu trường có một không hai này đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trùng tu, sửa chửa và đã hoàn thiện ở mức cơ bản, sẵn sàng mở cửa đón khách đến tham quan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала