Quảng Nam: Phẫn nộ vụ cha nhẫn tâm ném con gái xuống sông để trả thù vợ

© Flickr / MIKI YoshihitoBé gái đang khóc
Bé gái đang khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Đăng ký
Chỉ vì ghen tuông với vợ, người đàn ông 30 tuổi ở tỉnh Quảng Nam đã nhẫn tâm bế con gái ruột mới 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang, dẫn đến cái chết tức tưởi của cháu bé vô tội.
Hiện đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ, lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật.

Giết con gái ruột vì ghen tuông với vợ

Sáng 17/2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đang tạm giữ Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, ở huyện Núi Thành) để điều tra việc người này ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang.
“Nguyên nhân ban đầu được xác định là người đàn ông này gọi điện thoại cho vợ đang ở trong TP.HCM nhưng không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc trước việc đó, người này đã bế con ném xuống sông”, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Núi Thành củng cố hồ sơ, thực nghiệm hiện trường vụ án để làm rõ theo quy định pháp luật.
Cô gái buồn với điện thoại di động - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Tin nhắn về mèo bị gửi nhầm địa chỉ khiến cô gái bị nghi là đang âm mưu buôn bán trẻ con
Theo Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng công an huyện Núi Thành, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tìm kiếm tung tích cháu bé xuyên đêm.
Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ rạng sáng 17.2, thi thể bé Trần Lê Yến Vy được phát hiện nổi trên sông cách vị trí Trần Văn Viên ném bé khoảng 100 m.
Thượng tá Tiến cho biết, nguyên nhân vụ việc là do Trần Văn Viên nghi ngờ vợ mình là chị Lê Thị Ty Na (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, phản bội mình nên vào 19h30 ngày 16/2, Viên đến nhà vợ ở ở thôn Đông Tuần (xã Tam Hải, cùng thôn với Viên) để nói chuyện với mẹ vợ.
Sau đó, đối tượng này nảy sinh ý định giết con gái ruột mình là cháu Trần Lê Yến Vy (5 tuổi), đang được gửi ở nhà mẹ vợ Viên. Người đàn ông này bồng bé Vy đi xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu Ông Hiển, sau đó thẳng tay ném cháu bé xuống sông. Vụ việc được camera an ninh ghi lại toàn bộ.
“Nguyên nhân Viên ném con xuống sông là giết để trả thù vợ mình vì Viên gọi điện nhưng chị Na không nghe. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình. Sau đó, ông ngoại bé Vy đến Công an xã trình báo và lực lượng công an đến mời Viên về trụ sở làm việc”, thượng tá Tiến thông tin.
Trưởng công an huyện Núi Thành cho biết, mục đích hành vi của Viên là giết con để trả thù vợ mình vì Viên gọi điện nhưng chị Na không nghe.

Thực nghiệm hiện trường vụ án

Sáng 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đưa Trần Văn Viên ra khu vực bến đò thực nghiệm hiện trường vụ án này.
Khoảng 10h30, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, Viên được yêu cầu ôm một cái bao (mô phỏng cháu bé) trên tay.
Tầng hầm - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Con gái 11 tuổi tìm thấy bố mẹ qua đời dưới tầng hầm, họ muốn vượt qua bạo bệnh COVID-19 ở đó
Hiện trường dựng lại việc Viên đi từ bến phà xã Tam Hải, vòng qua nhà người dân đến cầu Ông Hiển rồi ném bao xuống sông Trường Giang.
Hiện Viên đang bị tạm giữ để điều tra, thi thể cháu bé cũng được được khám nghiệm pháp y hoàn tất.

Người thân cháu bé nói gì?

Được biết, lúc bị Trần Văn Viên cõng đi, cháu Vy đang ở nhà bà ngoại là bà Trần Thị L. (63 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải).
Kể lại sự việc, bà L. cho biết, khoảng 19h ngày 16/2, Viên đến nhà bà để nói chuyện. Sau khi gọi điện thoại cho chị Na (vợ Viên, con gái bà L.), Viên cõng con gái là bé Vy đi ra ngoài. Dù bà L. đã ngăn cản nhưng không được.
“Cháu khóc, vùng vẫy không chịu nhưng không ai dám can vì tính khí nó ghê lắm ai cũng ngại đụng vào. Nó bế cháu đi nhưng cũng không ai ngờ nó nhẫn tâm đến thế”, bà ngoại cháu Vy bàng hoàng nhớ lại.
Bà L. cho biết, vợ chồng Viên cưới nhau từ năm 2015. Sau đó, cả hai vào TP.HCM làm công nhân nên từ nhỏ bé Vy ở với bà ngoại. Mới đây Viên về quê, nói là sẽ đi làm thuê cho tàu. Tuy vậy, mọi người không thấy Viên đi làm mà chỉ ở nhà uống rượu, tính khí thất thường, hung hãn, thường xuyên gây sự đập phá đồ đạc.
Bé gái  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Dư luận Việt Nam phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, bà nội cháu Vy) kể sau khi ra tay ném con gái xuống sông, Viên về báo cho bà sự việc. Khi đó, bà vô cùng hoảng hốt trước hành động tàn nhẫn của con trai.
"Nó nói với tôi rằng nó quăng con nó xuống sông rồi. Hỏi lại mấy lần thì nó cũng bảo như thế nên tôi bảo chồng chạy đi báo cơ quan chức năng để vớt cháu", bà Vân vẫn chưa hết sốc trước chuyện kinh hoàng vừa xảy ra.
Theo bà, trước đó, Viên uống rượu và gọi điện thoại gây gổ với vợ đang ở TP.HCM, vì cho rằng vợ mình ngoại tình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала